Ngày 14/2, Học viện Ngoại giao chính thức cho sinh viên quay lại trường học offline sau một thời gian dài "đóng băng". Sau mấy tháng trời chỉ biết nhìn mặt nhau qua màn hình, giờ được comeback thì các bạn sinh viên vừa hype vừa shocked với những thay đổi "xịn sò" của trường trong thời gian vừa qua. Chưa kể còn phải thích nghi với việc học trực tiếp trong điều kiện "bình thường mới" nữa chứ
Học online suốt cả học kỳ 1 năm nhất, Đặng Tiến Dũng - sinh viên ngành Truyền thông quốc tế không giấu được cảm xúc khi lần đầu đặt chân đến trường: "Mình đã mong được quay lại học trực tiếp từ lâu lắm rồi và cuối cùng thì điều đó cũng đã thành hiện thực. Lần đầu đến trường, mình shocked vì sự xịn sò, độ chịu chơi của trường mình luôn á. Nhà trường đã đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất rất đỉnh, không thua kém gì các trường quốc tế, mang lại cho mình cảm giác rất thoải mái và tiện nghi."
Trước đó, chàng trai gốc Nghệ An này cũng gặp không ít khó khăn khi phải tìm trọ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ khi nhận thông báo chính thức. Cộng thêm việc lượng tân sinh viên khá đông nên Tiến Dũng không thể tìm được trọ gần trường và phải ở cách trường tận 5km Dù vậy, nam sinh vẫn kỳ vọng sẽ sớm thích nghi được với môi trường mới, không gian học tập mới và cày thật nhiều điểm A về cho mình.
Cũng là sinh viên năm nhất, Ma Ngọc Ly không khỏi vui mừng khi được học tập trực tiếp, nhưng nữ sinh cũng bày tỏ những lo lắng của mình: "Sau khi biết tin được học trực tiếp, mình vui lắm vì em sẽ được gặp bạn bè và thầy cô, tiếp xúc trực tiếp với mọi người thay vì qua màn hình laptop hay điện thoại. Nhưng mình cũng lo khá nhiều thứ, vì tình hình dịch Hà Nội vẫn đang phức tạp và việc học tập trực tiếp trên giảng đường sẽ rất khác so với khi học online nên mình sợ là sau khi quá quen với việc học online thì bản thân sẽ khó thích nghi được."
Dù là sinh viên năm ba, Nguyễn Mỹ Ngọc - sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh vẫn rất bối rối khi nhận thông báo quay trở lại trường. Cô bạn tâm sự: "Nghỉ dịch hơn 9 tháng, bà chủ trọ cũ của mình gặp khó khăn nên phải bán nhà đi, mình buộc phải chuyển đồ đạc đến nhà bác trong thời gian nghỉ. Lần quay lại tìm nhà này thực sự mình cũng khá bối rối, vì cũng chẳng biết liệu trường có 'quay xe' hay không, mà ra Tết các bạn sinh viên năm nhất ra tìm chỗ ở cũng nhiều. Cứ chần chừ thì có khi dễ phải trải chiếu ngủ ở gầm cầu lắm nên khi mình tình cờ lướt được một phòng do một chị mình quen để lại, mình đã đồng ý chốt ngay trong một đêm và lên kế hoạch chuyển nhà luôn. Cũng may là cái tốc độ này của mình đã mang lại cho mình một chỗ ở hiện tại khá ổn, an ninh tốt, giá nước điện cũng vừa mức sinh viên."
Điều khiến Mỹ Ngọc ngỡ ngàng hơn cả có lẽ chính là những thay đổi của trường trong thời gian học online. Nữ sinh thích thú chia sẻ: "Phải nói là ngỡ ngàng, ngơ ngác, hoang mang, giật mình, thích thú từ cổng trường cho đến khi lên lớp học, gặp lại bạn bè luôn á Trường mình đã tu sửa và mở rộng thêm trong giai đoạn vừa rồi và đây cũng là lần đầu tiên mình được tận mắt chiêm ngưỡng 'dung nhan' mới của trường, view siêu đỉnh, trang thiết bị siêu xịn, khuôn viên trường siêu rộng. Đặc biệt mình siêu mê khu để xe, y như đang gửi xe trong khu trung tâm thương mại vậy, lạc lối nhưng không hề bối rối vì chỗ nào cũng có các chú bảo vệ chỉ đường."
Hoàng Tùng Lâm - sinh viên ngành Luật quốc tế cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước những thay đổi của trường: "Sau một quãng thời gian xây dựng và sửa sang, thì Học viện Ngoại giao đã khoác lên một tấm áo mới, rất đẹp và rất nổi bật. Học viện có Thư viện mới này, có một toà nhà mới với nhiều phòng chức năng, và những trang thiết bị vô cùng hiện đại. Phải nói là sau cả một quãng thời gian học online khá dài ở nhà, thì đợt này mới được học trực tiếp tại trường nên mình khá bất ngờ với diện mạo mới của Học viện, chính vì vậy nên vẫn còn nhầm lẫn các phòng với nhau và hay đi lạc nữa cơ "
Nguồn: svvn.tienphong.vn