Ối giời ơi, chuyện này nghe mà tức á! Ngày 1/9 vừa rồi, Công an huyện Đan Phượng đã điều tra và làm rõ vụ án trộm cắp tài sản, ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ba (20 tuổi, ở thôn Bài, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai). Hiện tại bạn Ba này đang là sinh viên của một trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội luôn đó các bạn ơi
**Sự việc diễn ra thế nào?**
Trưa ngày 29/8, anh Bùi Văn Chung (18 tuổi, ở xã Song Phượng, huyện Đan Phượng) đã đến trụ sở Công an xã Song Phượng trình báo về việc bị mất cắp một chiếc máy tính xách tay. Điều đặc biệt (và cũng kỳ lạ luôn) là khi đi học về, anh Chung vẫn thấy phòng khóa cửa ngon lành cành đào, nhưng chiếc laptop thì... biến mất không dấu vết
Qua kiểm tra cửa phòng, lực lượng công an không phát hiện có dấu hiệu bị cạy phá, cửa sổ vẫn được cài chặt. Vậy là sao??? Nhận định ban đầu, cơ quan công an đã tập trung nghi vấn vào những sinh viên cùng dãy trọ có biểu hiện bất minh về thời gian, túng thiếu về tiền bạc, từ đó phát hiện ra manh mối quan trọng.
**Plot twist: Chìa khóa là chìa khóa! **
Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện trước đó vào tối ngày 28/8, Nguyễn Văn Ba có mượn chìa khóa của anh Lâm Anh Tùng – một bạn ở cùng phòng với Ba để mở cửa phòng trọ. Trong chùm chìa khóa đó có cả chìa khóa phòng của anh Chung cùng dãy trọ nữa
Nhận định đây là đối tượng tình nghi số 1, công an đã triệu tập Nguyễn Văn Ba. Sau một thời gian đấu tranh, lấy lời khai, đối tượng Ba đã khai nhận là thủ phạm của vụ trộm trên. Theo đó, sau khi mượn chìa khóa của anh Tùng, Ba đã tháo lấy chiếc chìa khóa phòng anh Chung ra rồi trả lại chùm chìa khóa cho anh Tùng như không có gì xảy ra
Đến khoảng 7h15 ngày 29/8, khi mọi người cùng dãy trọ đi vắng, Ba lấy chìa khóa mở cửa phòng anh Chung lấy trộm chiếc máy tính xách tay màu đen hiệu Acer sau đó khóa cửa như cũ. Ngay sau đó đối tượng này đã mang chiếc máy tính về nhà ở huyện Thanh Oai để cất giữ.
**Nguyên nhân: Cờ bạc - thứ đã hủy hoại cuộc đời **
Được biết mặc dù là sinh viên một trường cao đẳng nhưng Ba lại lao vào cờ bạc lô đề dẫn tới nợ nần chồng chất. Do túng thiếu về tiền bạc, bạn ấy đã ăn trộm đồ của bạn cùng trường, cùng dãy trọ để kiếm tiền chi trả cho những trận cờ bạc của mình. Thật sự là... không thể chấp nhận được!
Nguồn: soha.vn