Sinh viên NEU và lưu học sinh Lào mang Trung thu ấm áp đến Làng trẻ em SOS Hà Nội

f1df9a7f2951060ea4fe.webp


Hội anh chị sinh viên NEU vừa làm một việc cực ý nghĩa nè! ✨

CLB Phong cách Sinh viên cùng đoàn lưu học sinh Lào tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa tổ chức chương trình Trung thu siêu ấm cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS – Hà Nội đó. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ NEU, đồng thời tô thắm thêm tình hữu nghị Việt – Lào trong tháng Kỷ niệm quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

437c9ec6f9a68b9e10df.jpg


Tham gia chương trình có Ths. Vũ Trí Tuấn – UVBCH Thành đoàn Hà Nội, Bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân; anh Xiongpatchay Vanhxay – Trưởng đoàn lưu học sinh Lào tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân; bạn Nguyễn Tuấn Kiệt – chủ nhiệm CLB Phong cách Sinh viên, trưởng Ban Tổ chức chương trình; cô Khuất Thị Loan – đại diện cho các mẹ của các em tại Làng trẻ em SOS Hà Nội cùng đông đảo các bạn sinh viên hai nước Việt – Lào.

18bca6b12f985cb57ac1.jpg


Anh Xiongpatchay Vanhxay, đại diện lưu học sinh Lào đã có lời chia sẻ bằng tiếng Việt cực chất: "Chương trình không chỉ thể hiện lòng hảo tâm, nhân ái của hai dân tộc chúng ta mà còn là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác, kết nối cùng mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn sinh viên Việt Nam đã có những hoạt động tô thắm hơn tình hữu nghị hai nước, hy vọng được đồng hành với các bạn trong nhiều hoạt động hơn".

Nghe xong mà ấm lòng ghê!

cd5ac3767bd85eccf765.jpg


Chương trình đã trao tặng gần 100 suất quà gồm các đồ dùng văn phòng phẩm phục vụ cho năm học mới, đồ chơi Trung thu cho các em luôn nha. Món quà nhỏ nhưng chứa chan tình cảm!

b259a6d21ca49d4451b8.jpg


Bạn Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ: "Thật ý nghĩa khi sự hợp tác quốc tế giữa sinh viên hai nước Việt – Lào được đánh dấu trong một chương trình thiện nguyện vì cộng đồng."

490125f4782f7078eaac.jpg


Tại Làng trẻ em SOS Hà Nội, các bạn sinh viên hai nước được thăm quan, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế môi trường sống của các em nhỏ. Các tình nguyện viên đã chia thành các nhóm, ghé thăm các nhà trong làng để tổ chức cả tá hoạt động vui Tết Trung thu như thi vẽ tranh, múa hát, phá cỗ, tặng quà các em nhỏ... đồng thời lắng nghe những chia sẻ của các mẹ về cuộc sống thường ngày, quá trình một em nhỏ trưởng thành ở Làng trẻ em.

a1be264ed254705d8bb2.jpg


1b3a6422e23d0c4fac91.jpg


Các em nhỏ ở Làng trẻ SOS hầu hết đều mồ côi cả cha mẹ, nhưng vẫn được sống trong tình thương và sự chăm sóc chu đáo của các mẹ tại đây.



Bạn Trần Thị Trà My – sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, đồng thời là đại sứ truyền thông của chương trình đã chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội đặt chân tới Làng trẻ em SOS Hà Nội và được đến từng nhà để trò chuyện, vui chơi cùng các em nhỏ. Các mẹ ở Làng trẻ luôn tạo cho các em cảm giác ấm cúng của một gia đình. Thấy các em vui đùa, mình cũng vui vì đã góp một phần nhỏ bé vào hạnh phúc của mái nhà chung ấy."

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top