SunGirl347
New member
Hóa ra văn hóa "ma cũ bắt nạt ma mới" vẫn real và đang diễn ra khắp nơi luôn á?
Để có thêm tiền túi và đỡ đần gia đình, đa số sinh viên ngoại tỉnh lên thành phố lớn đều phải kiếm việc làm thêm cho nó xôm. Đồng lương từ những công việc này không chỉ giúp các bạn cân đối cuộc sống mà còn đỡ gánh nặng học phí cho bố mẹ ở quê. Thường thì các bạn sẽ "aim" vào những việc như phục vụ quán cà phê, tiệm bánh hay các cửa hàng F&B gì đó.
Tuy chỉ là part-time thôi nhưng mà drama cũng không kém gì full-time đâu nha! Những vấn đề từ đồng nghiệp, văn hóa công ty,... đôi khi toxic đến mức các bạn muốn "đập bàn bỏ đi" luôn á.
Mới đây trên confession page Bách - Kinh - Xây của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, một bạn tân sinh viên năm nhất vừa mới lên Hà Nội tìm việc đã lao thẳng vào drama "ma cũ bắt nạt ma mới" siêu sốc luôn!
Check nhanh story buồn của bạn ấy nè:
"Em là sinh viên năm nhất mới lên Hà Nội để kiếm việc vừa học vừa làm. Đại đa số anh chị cũng đi làm thêm để kiếm chút thu nhập trang trải cuộc sống đúng không ạ?
Em không biết chỗ làm của mọi người có tồn tại tình trạng "ma cũ bắt nạt ma mới" như chỗ em làm không? Em tự hỏi đều là người cùng làm với nhau, đều xuất phát điểm là những sinh viên đi làm thêm mà tại sao nhiều người bây giờ vẫn còn cái tư tưởng "ma cũ bắt nạt ma mới" thế nhỉ?
Tất cả đều đảm nhiệm vị trí ngang nhau, đều làm từng ấy thời gian, lương cũng nhận bằng nhau mà bọn họ luôn sai em làm hết việc nọ tới việc kia, trong khi công việc duy nhất của họ là quơ quơ khua khoắng tí bụi bặm ở mấy cái bàn. Em mà nói lại là tất cả sẽ xúm vào chỉ trích nói này nọ đúng giọng "mẹ thiên hạ, bố thiên nhiên, bà nội vũ trụ" kiểu * thích thế đấy còn * không thích thì có thể nghỉ!
Rồi nói ông chủ cũng như không bởi dĩ nhiên là ông ấy tin tưởng lũ nhân viên cũ hơn 1 đứa mới vào như em rồi, vả lại 1 lời nói của em sao có sức thuyết phục bằng lời của cả 1 hội đồng.
Cay cú là thế mà em vẫn phải cố gắng cắn răng bám trụ để có tiền nộp học.
Rõ ràng cùng là những người đi làm công như nhau nhưng tại sao mọi người không thể thông cảm, giúp đỡ, chung sống hoà bình mà lại cứ có thói quen tị nạnh, bắt bẻ nhau từng tí thế ạ?"
Tình huống này nghe quen quen không các bạn? Đặc biệt là với những bạn trẻ mới bắt đầu bước chân vào "con đường kiếm cơm" thì càng dễ gặp phải drama kiểu này lắm!
Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, những nhân viên cũ đã gắn bó lâu với công ty thường được sếp tin tưởng hơn và chắc chắn là đã "bè phái" với nhau rồi. Thế nên chuyện lập hội đồng là chuyện bình thường ở huyện luôn á! Nhiều người cũng vào động viên bạn sinh viên năm nhất này:
"Em còn có thể bỏ công việc ấy còn tôi thì là sinh viên năm cuối đang đi thực tập bị đàn chị trong nghề chèn ép đến mức tiến thoái lưỡng nan!"
"Ở đâu cũng có những thành phần đấy em ạ chứ không phải chỉ đi làm thêm mới gặp, chị ra trường mấy năm rồi giờ đi làm vẫn bị đè đầu cưỡi cổ đây!"
"Mình cũng đã từng trong hoàn cảnh ấy vấn đề mấu chốt là cả nhân viên cũ và quản lý cùng 1 phe nên bản thân thật sự khó sống. Lúc đấy cũng muốn cố gắng để lấy tý tiền trang trải. Cơ mà cuối cùng cố 4 tháng trời vẫn phải nghỉ!"
Tips nhỏ cho những bạn sinh viên đang tìm việc làm thêm nè!
Đừng ham việc nhẹ lương cao hay những JD "ngon lành cành đào" quá nhé, vì có thể đó là "bẫy" đấy!
Nguồn: soha.vn