CLB Sinh viên Sáng tạo thuộc trường ĐH Sư phạm TP. HCM vừa có chuyến thăm cực ý nghĩa đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TP. HCM) đây! Đây là hoạt động nằm trong chương trình 'Đông yêu thương', nhằm lan tỏa tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn' và 'Lá lành đùm lá rách' - những giá trị truyền thống đẹp đẽ của dân tộc mình.
Từ sáng sớm, không khí tại trung tâm đã rộn ràng và ấm cúng hẳn lên nhờ sự có mặt của đám sinh viên trẻ trung năng động. Chị Lê Thị Vân Anh (Chủ nhiệm CLB Sinh viên Sáng tạo) chia sẻ: "'Đông yêu thương' được tổ chức với mong muốn nâng cao nhận thức của thanh niên về tình yêu nước, tạo môi trường để sinh viên có thể phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc".
Để chuẩn bị cho chuyến đi ý nghĩa này, các thành viên CLB đã chủ động kêu gọi đóng góp từ sinh viên, giảng viên và các nhà hảo tâm thông qua nhiều hình thức như quyên góp trực tiếp, vận động trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, các bạn còn tự thiết kế dây đeo thẻ, sticker siêu xinh để bán gây quỹ , với mong muốn góp một chút sức lực nhỏ bé để các bác thương binh, người có công với đất nước có thể nhận lại nhiều hơn. Với số tiền quyên góp được là 10 triệu đồng, các bạn sinh viên đã mua máy đo huyết áp và máy đo đường huyết, góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt hằng ngày cho các bác tại đây.
Ngoài việc trao quà, các bạn sinh viên còn dành nhiều thời gian để thăm hỏi, trò chuyện và hỗ trợ sinh hoạt cho các bác thương binh, người có công đang điều dưỡng tại trung tâm. Những câu chuyện đời, chuyện chiến trường được kể lại trong không gian gần gũi đã giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình và những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước
Bạn Dương Nguyễn Tiểu Kỳ (năm thứ hai, khoa Hóa học) tâm sự: "Mình cảm thấy xúc động khi được nghe những câu chuyện lịch sử sống động, những ký ức chiến trường gian khổ mà hào hùng từ chính các nhân chứng lịch sử. Mình tự hào và khâm phục trước ý chí kiên cường của các bác, dù mang thương tật nhưng vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lạc quan trong cuộc sống".
Thông qua chương trình này, CLB Sinh viên Sáng tạo mong muốn không chỉ mang đến niềm vui cho các cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, mà còn tạo môi trường để sinh viên được rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động cộng đồng và nuôi dưỡng lòng biết ơn
Chuyến thăm khép lại trong những cái nắm tay bịn rịn và lời hẹn ngày gặp lại đầy cảm xúc Bà Thạch Thị Lâm (75 tuổi), thương binh tại Trung tâm chia sẻ: "Đối với tôi, các bạn trẻ là thế hệ tương lai của đất nước, tôi coi các bạn như con cháu của mình vậy. Từ những câu chuyện chiến trường khốc liệt và đau thương mà chúng tôi kể, tôi mong các bạn trẻ sẽ biết trân trọng hoà bình, trân trọng sự độc lập, tự do".
FYI, CLB Sinh viên Sáng tạo trực thuộc trường ĐH Sư phạm TP. HCM chính thức hoạt động từ ngày 14/9/2011 đó nha! Sinh viên Sáng tạo ra đời nhằm tạo một sân chơi hữu ích, lành mạnh cho sinh viên. Trong năm học 2023 - 2024, câu lạc bộ còn được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố nữa nè
Nguồn: svvn.tienphong.vn