VitNho1947
New member
Đây là lời tâm huyết từ GS Nguyễn Văn Minh - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dành tặng các tân sinh viên trong buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020 diễn ra sáng ngày 10/9.
Đại diện nhà trường, GS Nguyễn Văn Minh đã gửi lời chào đón nồng nhiệt tới các thầy cô và hơn 2400 tân sinh viên khóa 69 - những gương mặt tươi mới chuẩn bị bước vào hành trình đại học đầy thử thách
Đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời sinh viên, GS Minh nhắn nhủ: quá khứ là hành trang để vươn lên, nhưng đừng sống mãi trong đó. Hãy hướng về tương lai và hành động để tạo nên một mai sau tươi đẹp hơn
"Biết lo cơm áo là đúng rồi, nhưng mà thanh niên, sinh viên mà ngày ngày chỉ để hết tâm trí vào chuyện ăn uống, ăn mặc cho riêng mình thì thật sự quá nhỏ nhen và yếu đuối.
Hãy vượt lên hoàn cảnh để làm những điều cao cả hơn, đặt ra những chí hướng lớn lao cho cuộc đời. Công cha nghĩa mẹ tuy nặng sâu, nhưng hãy nghĩ đến điều thiêng liêng hơn - đó chính là đất nước.
Giấc mơ xa vời không phải là đi đào vàng để bán, cũng không phải là mơ mộng để rồi lười biếng. Giấc mơ thực sự phải xuất phát từ đất, từ con người, từ những trăn trở về nghèo khó và khó khăn của đất nước mình.
Đừng trông chờ vào may rủi để tìm hạnh phúc nha. Một thời mọi người rầm rộ đi đào đá quý, một thời lại đổ xô lên núi tìm vàng, xa hơn nữa là vào rừng thiêng kiếm trầm về bán... Nhưng những thứ quý giá đó liệu còn tồn tại cho thế hệ mai sau không?", GS Minh chia sẻ thẳng thắn
Ông Minh tâm sự mình cảm thấy xót xa, nặng lòng khi trong chuyến công tác ở các tỉnh miền núi mùa hè vừa rồi, tiếp xúc với nhiều em học sinh nhưng ước mơ chỉ dừng lại ở việc tốt nghiệp phổ thông rồi xin việc ở khu công nghiệp, hoặc học thêm ngoại ngữ để đi bán hàng bên kia biên giới
"Đến bao giờ thì giấc mơ của các em nhỏ vùng biên không chỉ dừng ở khu công nghiệp, ở việc bán hàng, mà khát vọng đổi đời phải xuất phát từ chính mảnh đất, khu rừng quê hương.
Cuộc đời mình cũng lớn lên từ đất, sao không gieo vào lòng người giấc mơ biến đất cằn thành màu mỡ, biến đồi núi hoang vu thành những vườn cây trái sum suê".
Ông Minh nhấn mạnh, các bạn sinh viên cần trăn trở để hun đúc ý chí, chứ không phải trăn trở để buông xuôi đâu nhé! Nếu không hiểu sâu xa, không có tình yêu thương sâu đậm với con người, quê hương, đất nước thì những ước mơ chỉ là ảo tưởng suông, làm sao có được khát vọng để thay đổi cuộc đời
"Ở tuổi này, các em đừng mơ những giấc mơ cá nhân nữa. Thành công của ước mơ riêng tư nhiều lắm cũng chỉ thay đổi một phận đời, trong khi đất nước này cần biết bao nhiêu ước mơ cao cả để mai sau trở thành một dân tộc tự cường... Hãy mở toang đầu óc ra để đón những luồng suy nghĩ mới của thời đại. Sự vụn vặt, nhỏ nhặt trong tư duy cần loại bỏ ngay. Các em là công dân của thời đại hiện đại rồi. Điều đau đáu là chúng ta vẫn để đất nước còn nghèo. Có bao giờ trong suy nghĩ của các em nảy lên những trăn trở để dốc lòng cho tương lai chưa?".
"Có thể ở đâu đó vẫn còn cái nhìn chưa đúng về nghề nhà giáo, chúng ta hãy dùng hành động và việc làm để thay đổi cái nhìn đó. Hãy nỗ lực để trở thành một người thầy đúng nghĩa. Đừng đòi hỏi sự công nhận khi chính mình còn làm chưa tốt bổn phận. Vì thế, kiên trì rèn luyện, cố gắng học tập, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp chính là nền tảng cho thành công mai sau"
Ông Minh cũng bày tỏ không muốn các học trò nghĩ mình là "người lái đò trên bến vắng", mà hãy là người của thời đại, người dẫn dắt trí tuệ và tâm hồn của thế hệ sau.
Tại buổi lễ, GS Minh còn đại diện nhà trường trao tặng bằng khen cho các tân sinh viên xuất sắc - những bạn đạt giải học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và thủ khoa đầu vào năm 2019
Nguồn: kenh14.vn