Sinh viên Lào Cai lần đầu xuống Hà Nội đi trà chanh hô to "Cô ơi cho con đĩa hạt dời", cả hội bạn ngơ ngác không hiểu gì luôn

CherryBoy6772

New member
55c261b772cf56e705b8.png


Chỉ những ai học giỏi Địa lý hoặc là dân local mới hiểu nổi câu này thôi nhé!

30bf9a108df605df69ef.png


Dạo này trên nhiều fanpage đang share ầm ầm một story khá bựa: Có bạn sinh viên Lào Cai lần đầu xuống Hà Nội học, rủ hội bạn đi nhâm nhi trà chanh. Vừa ngồi xuống, bạn ấy hồ hởi hô to với chủ quán: "Cô ơi, cho con đĩa hạt dời".

Vậy mà sau đó cả đám bạn + chủ quán đều đứng hình, mặt kiểu "hả??? " Ai cũng ngơ ngác không hiểu bạn này muốn gọi món gì. Nghe qua thì netizen cũng đều lú luôn, chỉ trừ ai là người Lào Cai hoặc đã từng biết qua thôi.

Hoá ra "hạt dời" chính là cách gọi hạt hướng dương của người Lào Cai và một số vùng lân cận đó mọi người ơi! Đây là ngôn ngữ địa phương mà số đông mình hay gọi là hạt hướng dương thì bên đó gọi là hạt dời nè.

0cb73971d9cabadca1bb.jpg


Với nhiều người thì hạt hướng dương là món ăn vặt "quốc dân" quanh năm suốt tháng luôn, chứ không chỉ dịp Tết đâu nhé. Đặc biệt tại các quán trà chanh, hướng dương là món không thể thiếu cho mỗi buổi ngồi tám với hội bạn, vừa nhâm nhi vừa kể chuyện, ăn hướng dương mà cuốn đến lạ á! Dù giờ các quán trà chanh vỉa hè đã được "nâng cấp" thành quán trong nhà có bàn ghế xịn xò, hay quán cà phê, nước ép gì đó thì hướng dương vẫn được yêu thích ầm ầm.

81ea819b7e91bae029a6.jpg


0b92bf04fff73079a29e.jpg


69ee234eb7ab96e25be0.jpg


Hạt hướng dương hay hạt dời - món ăn vặt biểu tượng của mọi buổi tám chuyện luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top