Hôm 28/5/2025, công an Trung Quốc đột kích một căn hộ trông "sai sai", phát hiện cả đám sinh viên đang ngồi vòng tròn lướt điện thoại tưởng như đang... team building, hóa ra lại đang mở tài khoản ngân hàng như chơi
Nghe thì tưởng vô hại, nhưng thực chất đây là một chiêu trò của đường dây lừa đảo cực tinh vi. Mấy bạn sinh viên này bị dụ làm việc với mức lương "ngon" lên đến 300 tệ/ngày (hơn 1 triệu VNĐ luôn đó nha), chỉ việc ngồi yên mở tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác thuê. Nghe easy money quá nên các bạn ấy nhận lời không suy nghĩ gì thêm
Công an đã bắt giữ ông La - trùm cầm đầu nhóm này cùng 9 sinh viên bị lừa, thu được 55 chiếc điện thoại dùng để mở tài khoản. Choáng hơn là ông La và 2 đồng bọn đã lập cả một "studio" trá hình, đăng tin tuyển người làm thêm lương khủng. Khi sinh viên đến ứng tuyển, họ từng bước dụ dỗ các bạn cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, số định danh, ảnh chân dung...
Những thông tin này sau đó được dùng để mở hàng loạt ví điện tử (WeChat Pay, Alipay...), tài khoản mạng xã hội (WeChat, QQ, Douyin...) và đăng ký tài khoản ngân hàng ầm ầm. Rồi bọn chúng bán lại cho đường dây tội phạm rửa tiền, lừa đảo, kiếm được tận 60.000 NDT (khoảng 220 triệu VNĐ luôn á)
Hiện tại, ông La và 2 đồng phạm đã bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự do "giúp sức cho tội phạm mạng". Còn mấy sinh viên sau khi được tuyên truyền pháp luật đã phải ký cam kết "Không tham gia lừa đảo mạng viễn thông" rồi.
Vụ việc vẫn đang được công an Trung Quốc điều tra tiếp, nhưng qua đây các bạn cũng rút ra bài học xương máu:
Đừng bao giờ cho người khác mượn hay thuê giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng, căn cước công dân... Tiền thì có hấp dẫn đấy, nhưng có khi phải vào tù luôn đó!
Nếu có người lạ hứa trả tiền cao để sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại, hoặc giấy tờ tùy thân - từ chối ngay và báo công an thôi, đừng ham!
Trang bị kiến thức về lừa đảo qua mạng, rửa tiền và các chiêu trò mới của tội phạm công nghệ cao. Cảnh giác một chút thôi là bạn đã tự bảo vệ được ví tiền và cả danh dự của mình rồi nhé
Nguồn: kenh14.vn
Nghe thì tưởng vô hại, nhưng thực chất đây là một chiêu trò của đường dây lừa đảo cực tinh vi. Mấy bạn sinh viên này bị dụ làm việc với mức lương "ngon" lên đến 300 tệ/ngày (hơn 1 triệu VNĐ luôn đó nha), chỉ việc ngồi yên mở tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác thuê. Nghe easy money quá nên các bạn ấy nhận lời không suy nghĩ gì thêm
Công an đã bắt giữ ông La - trùm cầm đầu nhóm này cùng 9 sinh viên bị lừa, thu được 55 chiếc điện thoại dùng để mở tài khoản. Choáng hơn là ông La và 2 đồng bọn đã lập cả một "studio" trá hình, đăng tin tuyển người làm thêm lương khủng. Khi sinh viên đến ứng tuyển, họ từng bước dụ dỗ các bạn cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, số định danh, ảnh chân dung...
Những thông tin này sau đó được dùng để mở hàng loạt ví điện tử (WeChat Pay, Alipay...), tài khoản mạng xã hội (WeChat, QQ, Douyin...) và đăng ký tài khoản ngân hàng ầm ầm. Rồi bọn chúng bán lại cho đường dây tội phạm rửa tiền, lừa đảo, kiếm được tận 60.000 NDT (khoảng 220 triệu VNĐ luôn á)
Hiện tại, ông La và 2 đồng phạm đã bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự do "giúp sức cho tội phạm mạng". Còn mấy sinh viên sau khi được tuyên truyền pháp luật đã phải ký cam kết "Không tham gia lừa đảo mạng viễn thông" rồi.
Vụ việc vẫn đang được công an Trung Quốc điều tra tiếp, nhưng qua đây các bạn cũng rút ra bài học xương máu:
Nguồn: kenh14.vn