Khoảng 200 bạn sinh viên đang "canh" lại KTX Mễ Trì thuộc ĐHQG Hà Nội vẫn chill ngầu với việc học online và tập luyện thể thao, thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội đang diễn ra khắp cả nước.
KTX Mễ Trì vốn là "home" của hàng ngàn teen THPT và sinh viên các trường thuộc ĐHQG Hà Nội. Nhưng giờ do dịch bệnh diễn biến phức tạp và phải thực hiện chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, BQL KTX cho biết chỉ còn hơn 200 bạn sinh viên và du học sinh ở lại "đóng quân" tại đây thôi.
Mọi hoạt động từ ăn ngủ đến học hành đều diễn ra trong khuôn viên KTX, tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch bệnh cực nghiêm. Phương và Dung cùng nhau "hóng hớt" về tiết học online buổi sáng và chuẩn bị cho các cuộc họp online của hội nhóm, đoàn thể mà các bạn đang tham gia trong trường.
Hàng ngày, căn phòng KTX trên đường Lương Thế Vinh vẫn sáng đèn, Mà Thị Tình và Hà Thị Dung - hai bạn sinh viên năm 2 trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG Hà Nội - sau khi ngủ dậy đánh răng rửa mặt xong là lao vào học online luôn. Phòng KTX có 10 người, nhưng giờ đã có 8 bạn về quê tránh dịch rồi, đồ đạc, chiếu nệm được xếp gọn gàng lắm.
Sau khi dịch bệnh bùng phát, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đã cho sinh viên nghỉ học để phòng chống Covid-19, chuyển sang hình thức học online theo thời khóa biểu như thường. Bạn Mà Thị Tình quê Lào Cai chia sẻ do phải học online nên quyết định ở lại để tận dụng thời gian học và "đu" luôn wifi miễn phí tại KTX cho tiện
Trong tiết học online qua app trên máy tính, Dung chăm chú ghi chép và lắng nghe thầy giảng qua tai nghe cực tập trung.
Chủ động được thời gian nên Hồ Văn Thông - sinh viên năm cuối Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - vừa học online vừa tranh thủ tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe luôn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn