Hàng ngàn sinh viên tại KTX ĐHQG TP.HCM đang phải gấp rút gói ghém đồ đạc về nhà sau khi nhận thông báo phải rời KTX để nhường chỗ làm khu cách ly tập trung. Dù ai cũng sẵn sàng hợp tác vì đại nghĩa chống dịch, nhưng vì quá gấp gáp nên nhiều bạn cũng hơi lúng túng - chưa kịp xong việc, chưa biết gửi đồ đâu, chưa mua được vé xe về quê...
Ngay sau khi Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP.HCM thông báo vào hôm qua, cả đống sinh viên đã bắt đầu pack đồ xuyên đêm để kịp rời đi sáng hôm sau. Chỉ tính riêng buổi sáng đã có hơn 2.000 bạn hoàn thành thủ tục và ra về luôn rồi! Tại cổng, các bạn phải nộp lại giấy chứng nhận cho bảo vệ trước khi về. Theo quy định, sinh viên phải đăng ký thời gian rời KTX với trưởng nhà/hành chính cụm nhà, không để lại đồ giá trị trong phòng, còn những món còn lại thì sắp xếp gọn gàng, đóng thùng cẩn thận để tránh hư hỏng, nhớ ghi tên lên từng thùng nha!
"Nhà mình ở ngay Thống Nhất, Đồng Nai nên cũng ez, chỉ mất hơn 1 giờ chạy xe. Sau khi hoàn tất thủ tục, mình tự đi xe máy về luôn trong buổi sáng. Nhưng mấy bạn cùng phòng ở xa hơn phải chờ mua vé xe, tối mới có xe xuất bến. Dù KTX thông báo hơi gấp nhưng mọi người đều vui vẻ tuân thủ vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, sinh viên sẵn sàng nhường chỗ để chính quyền sử dụng làm khu cách ly", H.M.T. (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) chia sẻ.
Nhiều bạn có người thân ở gần đã được đến tận nơi hỗ trợ việc di chuyển, may quá! Một số bạn khác chủ động thuê cả ba gác để cùng chở đồ đạc đi gửi nhà người quen trong thành phố. Số còn lại thì nhờ người quen đón về nhà ở tạm, đợi hoàn thành nốt một vài công việc rồi mới về quê sau.
Nguyễn Tiến, sinh viên trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết, do KTX thông báo gấp, lại yêu cầu sinh viên thu dọn đồ đạc vào thùng giấy và ghi tên đầy đủ để gửi nhưng lại không hỗ trợ thùng giấy nên sinh viên cũng gặp nhiều trở ngại. Thiếu thùng giấy nên sáng nay, sinh viên phải vất vả tìm mua ở các canteen trong KTX hoặc ra ngoài tìm ở các cửa hàng tạp hóa nhưng số lượng cũng limited lắm.
Theo Trung tâm Quản lý KTX, hiện KTX cũng không có sẵn lượng thùng giấy carton nên phần nào ảnh hưởng đến việc hỗ trợ sinh viên. Tuy nhiên, điều sinh viên lo lắng nhất là việc bảo quản giấy tờ cá nhân, bằng cấp và chứng chỉ trong đồ đạc ký gửi. Một số phản ánh cho thấy trong lần nhường chỗ để làm khu cách ly hồi tháng 3/2020, nhiều đồ đạc sinh viên ký gửi đã bị hư hỏng hoặc thất lạc luôn á.
Hoàng Nam (khoa Báo chí – Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV) kể: "Đang mùa dịch nên việc đi lại rất khó khăn, vừa lo sắp xếp đồ đạc để gửi, vừa chạy mua vé xe nên nhiều bạn lúng túng lắm. Một số bạn đang có công việc làm thêm phải xin nghỉ cũng gặp khó khăn, nên đắn đo lo tìm được phương án phù hợp".
Theo quy định, KTX chỉ giải quyết cho ở lại đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các vùng dịch do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) công bố và một số trường hợp đặc biệt khác. Để được ở lại, sinh viên phải làm đơn xin xét duyệt. Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký, KTX sẽ sắp xếp chỗ ở tại khu vực riêng, sinh viên phải tuân thủ sự sắp xếp chỗ ở theo điều động của Trung tâm: Ra vào KTX không quá 2 lần/ngày; trường hợp ra ngoài sau 21h (hoặc qua đêm) sẽ không được quay trở lại KTX cho đến khi có thông báo của Trung tâm. Dự kiến đến ngày 1/6/2021 sinh viên sẽ về hết để KTX chuẩn bị cho công việc trưng dụng làm khu cách ly.
Trung tâm Quản lý KTX cũng gửi gắm và cảm ơn sinh viên đã hợp tác, vì an toàn sức khỏe của cộng đồng và đảm bảo yêu cầu phòng dịch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn