BossNgauVN
New member
Sợ lũ con lười không chịu đi chợ, ăn vặt ngoài đường không vệ sinh, ba mẹ gom hết mọi thứ ngon lành gửi tận tay luôn
Chỉ những đứa phải học xa nhà, sống ở trọ mới thấu được cảm giác mỗi tháng ngóng đợi "gói tiếp tế" từ quê, hay mỗi lần về là ba mẹ nhồi nhét cả núi đồ vào vali đến mức phải ngồi lên ép mới đóng được nắp Ở nhà thì ba mẹ vất vả lắm, tiết kiệm từng đồng, nhưng những thứ gửi cho con luôn luôn là ngon nhất, tốt nhất, chất lượng nhất!
Mỗi dịp nghỉ lễ, đầu kỳ học, dân tình lại rần rần khoe "chiến lợi phẩm" ba mẹ chuẩn bị - từ cốp xe chở đầy đến vali căng phồng Đông sắp về rồi, sợ lũ con lười biếng, sợ lạnh không chịu ra chợ, ăn uống không đủ chất ảnh hưởng việc học, ba mẹ lại gửi cả núi thực phẩm để con ăn suốt mùa đông luôn! Toàn thịt cá quê nhà, gà thả vườn, rau tự trồng, hoa quả hái tươi... thứ gì cũng ngon xỉu, sạch sành sanh, an toàn tuyệt đối, không lo hóa chất hay thuốc trừ sâu gì cả
Về quê nghỉ có 3 ngày thôi nhưng trước khi đi cốp xe đã chứa đầy đồ mẹ chuẩn bị, thứ gì cũng có luôn á
Rau củ nhà trồng, tuy không xinh xắn bóng bẩy như đồ siêu thị hay chợ nhưng đảm bảo siêu ngon và siêu sạch nha
Một loạt túi nylon với đủ thứ trên đời
Những món đồ quê authentic không lẫn vào đâu được luôn
Nước giải khát, bánh kẹo, mì tôm đủ cả
Nhìn đống đồ mẹ gửi này thôi cũng thấy ấm lòng muốn khóc rồi
Nguồn: kenh14.vn