Sinh viên IT năm 4 đang phân vân: Học tiếng Nhật hay tiếng Anh để lên đời?

Chào mọi người ơi!

Đây là tâm sự từ một bạn sinh viên IT năm 4 tại trường Bách Khoa đang trong tình trạng "loay hoay không biết chọn đường nào" mà nhiều bạn trẻ đang gặp phải nè!

Hiện tại bạn ấy đang ngập đầu trong đồ án, bài vở như bao người. Nghe mọi người xung quanh cứ nhắc hoài "thời này IT lắm tiền, lương cao", nhưng thực tế thì... mông lung vô cùng luôn á!

Tình trạng hiện tại: Đang bị "bỏ lại phía sau"?

Bạn này thú thật là tiếng Nhật thì không biết, tiếng Anh cũng chẳng phải dạng giỏi. Kinh nghiệm thì chỉ có mỗi đợt intern tại một công ty outsource công nghệ của Nhật Bản thôi.

Nhìn hội bạn xung quanh mà áp lực ghê:

• Những bạn học tốt tiếng Nhật thì ứng tuyển vào các công ty Nhật, lương cao xịn xò, được chờ tuyển dụng rồi thi rồi bay qua Nhật làm việc luôn
• Còn những bạn giỏi tiếng Anh thì vào các công ty không chỉ làm "ong thợ", mà lương lậu cũng khá ổn áp

Câu hỏi nan giải: Chọn tiếng Nhật hay tiếng Anh?

Giờ bạn ấy muốn học ngoại ngữ để "level up" nhưng đang phân vân tột độ giữa hai lựa chọn:

Tiếng Nhật: Cảm thấy nhiều người học, xu hướng đi Nhật làm việc đang hot, nhưng lại không rõ cuộc sống và con đường phát triển ở đó thực sự ra sao?

Tiếng Anh: Dường như cũng mở ra nhiều cơ hội nhưng chưa biết nên đầu tư như thế nào?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top