Không chỉ ngồi trong lớp học lý thuyết suông đâu nhen! 23 bạn sinh viên khóa 23 ngành Quan hệ công chúng, Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) vừa "flex" luôn cả đêm Chung kết "Cửu Sắc U Linh" tại Nhà hát Kịch IDECAF đấy nhé!
Để tạo sân chơi văn hóa - nghệ thuật cho sinh viên khắp Sài Gòn, 23 bạn trẻ này đã trực tiếp "cân" toàn bộ việc xây dựng và vận hành dự án "Cửu Sắc U Linh", biến kiến thức trên lớp thành một sự kiện thực tế cực kỳ chuyên nghiệp. Dự án được triển khai trong học phần "Phát triển tổ chức và quan hệ cộng đồng", tạo cơ hội để các bạn trực tiếp lăn vào các khâu lập kế hoạch, truyền thông, kết nối đơn vị đồng hành, tổ chức chương trình và điều phối hoạt động.
Việc gắn dự án với học phần đưa các bạn vào một quy trình làm nghề real 100% luôn, với tiến độ rõ ràng, nhiều bên liên quan và những tình huống phát sinh phải xử lý không trượt phát nào. Qua đó, các bạn rèn khả năng phối hợp, tổ chức, giao tiếp, xử lý vấn đề và kiểm soát tiến độ, đồng thời hiểu sâu hơn cách một dự án cộng đồng được hình thành, vận hành và hoàn thiện ngoài đời thực.
"Cửu Sắc U Linh" quy tụ các đội đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Sau vòng Sơ loại với 17 đội tranh tài cực gắt, 06 đội có phần thể hiện chất nhất đã bước vào Chung kết và mang đến những vở kịch đầy màu sắc, thể hiện cách tiếp cận đa dạng với văn chương và sân khấu.
Lineup Ban Giám khảo cũng xịn không kém nha: có NSND. Mỹ Uyên, NSƯT. Tuyết Thu, NSƯT, Đạo diễn Lê Diễn; Đạo diễn, Diễn viên Quốc Thịnh và ThS Nghệ thuật, Đạo diễn Trần Minh Cường ngồi "chấm" các bạn thí sinh.
Các phần thi được đánh giá dựa trên cách xây dựng kịch bản, phát triển xung đột, xử lý sân khấu và truyền tải câu chuyện; đồng thời ghi nhận nỗ lực khai thác những vấn đề gần gũi với người trẻ bằng màu sắc riêng của mỗi đội.
Các tác phẩm tại Chung kết tập trung khai thác những vấn đề tâm lý và xã hội gần với đời sống lắm á, như ám ảnh quá khứ, tham vọng, quyền lực, rạn vỡ tình thân, áp lực kỳ vọng và những giằng co nội tâm. Nổi bật nhất phải kể đến "Vọng ảnh" - dẫn người xem lần theo các mảnh ký ức và bí mật để soi vào lương tâm con người; "Huyết họa hoán gia" đặt tham vọng tiền tài, quyền lực đối diện với giới hạn của tình thân và đạo lý; còn "Cửu tuyền" lại tạo khoảng lắng bằng câu chuyện về tình yêu, lòng biết ơn, sự hy sinh và ký ức của người ở lại.
Các vở diễn gặp nhau ở những câu hỏi rất đời về lựa chọn, trách nhiệm và hành vi con người. Khán giả lúc thì hồi hộp theo những bí mật được bóc mở từng lớp, lúc lại phải lặng người trước các khoảng lặng giàu cảm xúc. Đúng là drama đời thực phiên bản sân khấu!
Nếu các đội thi liên tục "đổi vai" dưới ánh đèn sân khấu, thì phía sau cánh gà, sinh viên HUTECH cũng "cày" không ngừng nghỉ với đủ thứ việc để chương trình vận hành trọn vẹn. Từ phát triển ý tưởng, xây dựng nội dung, kết nối nghệ sĩ, điều phối đội thi đến truyền thông và hậu cần, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chủ động, khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của cả nhóm.
Kiến thức trên giảng đường về xây dựng nội dung, phối hợp nhân sự, truyền thông và quản lý tiến độ được áp dụng luôn vào thực tế. Việc đảm nhận nhiều vai trò cũng giúp các bạn nhận diện thế mạnh của bản thân, rèn khả năng xử lý công việc và từng bước định hình hướng đi phù hợp cho tương lai.
"Sau khoảng 9 tháng thực hiện, chúng em đã trải qua nhiều áp lực và thử thách. Nhờ sự hướng dẫn của thầy cô cùng tinh thần phối hợp của cả đội, chương trình được hoàn thiện trọn vẹn. Đây cũng là trải nghiệm giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng và hiểu rõ hơn định hướng nghề nghiệp của mình sau này" - bạn Lê Ngọc Phương Duyên, sinh viên năm tư ngành Quan hệ công chúng HUTECH, đồng thời là Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.
Nguồn: saostar.vn