Từ những cô gái "chỉ biết đến phòng Lab" đến màn lột xác với màn hùng biện thuyết phục ban giám khảo
Green Voices 2025 không chỉ là sân chơi của những nhà hùng biện pro mà còn là cơ hội bứt phá cho những bạn sinh viên khối ngành kỹ thuật, y dược nữa nha! Câu chuyện của hai nữ sinh Tàm Thu Diệu và Bòng Kim Thanh đến từ Đại học Phenikaa chính là minh chứng rõ nét: Khi người trẻ bước ra khỏi vùng an toàn (phòng Lab), họ có thể cất lên những tiếng nói đầy cảm xúc và trách nhiệm xã hội đấy!
Chia sẻ với chúng mình, các bạn nói rằng chính áp lực từ vòng chung kết đã trở thành động lực để đội lột xác hẳn luôn. Trong bài thi chung kết, Phenikaa đã khéo léo lồng ghép hình ảnh đầy tự hào: Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam với đoàn xe điện dẫn đầu. "Việt Nam mình chọn xe điện là phương tiện chở những vị trí cao cấp nhất, chứng tỏ chiếc xe đó phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không cháy nổ. Chúng em đưa chi tiết này vào để đánh vào niềm tự hào dân tộc và sự chuyển đổi xanh" - đại diện đội chia sẻ.
Khi được hỏi về phần phản biện, đội thi cho biết nếu có cơ hội trả lời lại câu hỏi của Ban giám khảo, họ sẽ chọn cách tiếp cận trực diện và đánh động vào lòng trắc ẩn: "Em sẽ hỏi bác giám khảo rằng bác có muốn cháu của mình phải hít khói bụi, phải sống trong môi trường ô nhiễm bụi mịn như thế này hay không?". Câu hỏi này nghe mà thấy đanh thép quá đi mất
Hai nữ sinh Dược khoa cũng tâm sự chân thành: "Bản chất bọn em là ở trong phòng Lab, ít khi tiếp xúc xã hội nhiều. Cuộc thi này là cơ hội lớn để chúng em bứt phá giới hạn, trở thành con người toàn diện hơn".
Nguồn: genk.vn