Tụi mình ai cũng biết mùa dịch năm nào khó khăn ra sao rồi đúng không? Đặc biệt là những bạn sinh viên phải ở lại KTX khi mà xung quanh toàn bệnh viện dã chiến, không đi đâu được, không mua gì được nữa
Trường ĐH Kinh tế - Luật vừa thông báo thực hiện đợt hỗ trợ thứ 2 cho các bạn sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nè! Cụ thể là sinh viên Lào sẽ được nhận 1 triệu đồng/người, còn sinh viên Việt Nam được hỗ trợ 500.000 đồng/người. Tuy không phải con số khủng nhưng trong lúc khó khăn thế này thì cũng là "cứu cánh" lắm rồi!
Nguyên nhân là do UBND TP. HCM đã trưng dụng 2 khu KTX ĐHQG TP. HCM làm khu cách ly, sau đó chuyển thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Vậy nên việc ra vào KTX của sinh viên phải tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt theo quy định của khu cách ly luôn. Chưa kể các quán ăn, quán nước xung quanh đều phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn. Cuộc sống của các bạn sinh viên ở KTX gặp không ít khó khăn và hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày
Hiện tại trường ĐH Kinh tế Luật có 23 sinh viên vẫn còn kẹt lại ở khu B KTX ĐHQG TP. HCM sau khi nơi đây chuyển thành bệnh viện dã chiến. Trong đó có 18 bạn sinh viên Lào và 5 bạn sinh viên Việt Nam đang ở tại tòa F01.
Lý do các bạn không thể về quê là do đang trong thời gian thực tập, hoặc quê ở vùng có dịch, hoặc không có phương tiện để về nên buộc phải ở lại đây. May mắn là tất cả các bạn đã được nhà trường bố trí vào khu vực riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với các tòa nhà đang làm bệnh viện rồi nha!
Trước đó, trường cũng đã triển khai đợt hỗ trợ 1 cho 11 sinh viên thuộc diện cách ly tập trung và 73 sinh viên cách ly tại nhà có quyết định của địa phương, trong các khu vực giãn cách xã hội tại TP. HCM và tỉnh Bình Dương.
Động thái này của nhà trường thực sự rất ý nghĩa và kịp thời, giúp các bạn sinh viên phần nào vơi đi gánh nặng trong giai đoạn khó khăn này!
Nguồn: svvn.tienphong.vn