Sinh viên ĐH Bách Khoa HN bị cho ăn cơm canh thừa, phát hiện dị vật kinh dị

LinhPho4533

New member
Nhìn mâm cơm thì có vẻ ổn áp, nhưng sự thật phía sau khiến ai cũng phải giật mình Cơm canh bị "quay vòng" từ bữa trước sang bữa sau, thậm chí còn phát hiện toàn thứ "lạ lùng" trong đồ ăn luôn á!

Dạo này, đường dây nóng của Chuyển động 24h cứ liên tục nhận được tâm thư than thở của các bạn sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội về chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng. Theo các bạn SV kể lại, không chỉ cơm canh bị "đu đưa" từ bữa này sang bữa khác, mà còn phát hiện nhiều dị vật bí ẩn trong thức ăn nữa chứ

18h chiều, tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, hơn 500 sinh viên của Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh đã xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị đi ăn tối. Theo quy định, toàn bộ tân sinh viên năm nhất của trường đều phải học môn giáo dục quốc phòng. Trong vòng 2 tuần, các bạn phải nộp 1.630.000 đồng tiền ăn ở tập trung. Đúng 3 bữa mỗi ngày, các đơn vị hành quân từ khu nhà ở đến nhà ăn A15, nơi tầng 2 được dành riêng cho sinh viên học quốc phòng.

c16d409536740047d580.png


Trên bàn, hàng trăm suất cơm đã được chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng chỉ có những bạn sinh viên của 3 đại đội được giao nhiệm vụ chia cơm mới biết rằng, phần lớn đây là cơm thừa từ bữa ăn của một trung đội đã ăn trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ Các bạn SV này có nhiệm vụ thu gom cơm thừa trong bát của từng bàn, trộn đều, đổ vào khay, sau đó nhân viên nhà ăn đổ số cơm thừa này vào thùng đựng cơm chung và tiếp tục chia cho các đơn vị đến ăn sau.

"Khi các bạn trực nhà ăn định đem cơm đó đổ đi thì bác ấy ngăn lại, rồi bác ấy dồn hết vào 1 cái âu đổ vào nồi cơm lớn. Các bạn hỏi đây là cơm mới hay cũ thì người ta không trả lời mà người ta bảo là xới đi cháu. Bằng cảm quan thì ai cũng thấy là cơm khô đến mức đó thì chỉ là cơm nấu lại thôi, nó rời ra như kiểu là ăn cốm. Em bị bắt làm nhưng em thường trốn đi em không làm. Cả đội sinh viên đi học quân sự này toàn là sinh viên thực phẩm. Sinh viên thực phẩm thì không thể làm thế được vì nó có nguy cơ lây nhiễm chéo", một bạn sinh viên tiểu đội phục vụ chia sẻ.

69daeb6e7fd08b1d5e28.png


66a8dd60559827fcb3c6.png


Không chỉ cơm thừa được "tái chế", những bát canh ăn dở của mỗi bàn cũng được một người phụ nữ thu gom lại, đổ vào nồi Sau đó yêu cầu các sinh viên của tiểu đội phục vụ dồn hết vào 1 nồi canh chung để chia cho các bạn. Dù không đành lòng với việc cho các bạn của mình ăn cơm thừa, canh cặn, nhưng theo những sinh viên của các tiểu đội phục vụ thì đây là việc bắt buộc phải làm.

Sinh viên tiểu đội phục vụ tâm sự: "Em là người từng đi phục vụ ở chỗ đó, canh đó đổ vào cái nồi khác, rồi đi phân phát cho những bàn sau, bắt buộc phải làm vì người ta bảo em làm thế nào thì em làm như thế, chả nhẽ ngay trước mặt những cô chú ở đấy em lại đổ canh đi, em không muốn làm. Nó cứ bị vi phạm đạo đức thế nào ấy, nó bẩn, nó không an toàn, cảm thấy trái với lương tâm".

Không chỉ cơm canh thừa được tái sử dụng, các bạn sinh viên khoa giáo dục quốc phòng và an ninh còn nhiều lần phát hiện ra đủ loại dị vật có trong những bữa ăn hàng ngày Đến mức nhóm sinh viên này phải mua bánh mì chia nhau ăn bữa trưa, dù vừa mới rời nhà ăn A15 luôn á!

c2b2edf56e283558f626.png


7337e1da0256514333a1.png


Ngay sáng 7/10, lãnh đạo ĐH Bách Khoa Hà Nội và phóng viên VTV đã đến làm việc với nhà ăn A15 của Khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh. Sau khi xem những hình ảnh được ghi lại, người phụ trách nhà ăn đã thừa nhận do sơ suất nên để cho một nhân viên mới thực hiện hành vi tái sử dụng cơm, canh ăn thừa của bàn ăn trước cho bàn ăn sau. Trong khi theo quy định, số đồ ăn thừa này phải đổ bỏ hết.

Nhân viên nhà ăn cũng thừa nhận đã 2 lần nhận được phản ánh của sinh viên về tình trạng xuất hiện gián trong thức ăn Hiện ĐH Bách Khoa Hà Nội đã yêu cầu tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top