Khi cơn bão Wipha ập đến mang theo mưa như trút nước và tình trạng ngập lụt diện rộng ở Nghệ An, hơn 700 bạn sinh viên Đại học Vinh đã không ngồi yên! Các bạn đã xắn tay áo, lao thẳng xuống các khu vực ngập lụt để cùng bà con di dời tài sản, dọn dẹp bùn đất, và hỗ trợ nhu yếu phẩm Những chiếc áo xanh tình nguyện vượt mưa lội nước giữa lúc khó khăn đã vẽ nên bức tranh đẹp về thế hệ trẻ dấn thân, có trách nhiệm với cộng đồng.
Ngay khi nhận được tin bão Wipha sắp đổ bộ vào Nghệ An, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Vinh đã lập tức kích hoạt các đội hình tình nguyện sẵn sàng ứng trực. Hơn 700 sinh viên được huy động và chia thành 22 đội hình, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân và xử lý các tình huống khẩn cấp. Tại những huyện miền núi bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, các bạn sinh viên Trường Vinh đã có mặt từ sớm để cùng bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả và ổn định lại cuộc sống sau bão Những chiếc áo xanh tình nguyện thực sự đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con giữa lúc thiên tai ập đến.
Đội Sinh viên tình nguyện (SVTN) 2504 - Trường Đại học Vinh phối hợp với Đoàn xã Nhân Hòa kích hoạt phương châm "4 tại chỗ", thành lập Đội xung kích hỗ trợ người dân vượt lũ.
Đội SVTN 2518 - Trường Đại học Vinh phối hợp Đoàn xã Tri Lễ, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tri Lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến các điểm bị ảnh hưởng để hỗ trợ bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Đội SVTN 2504 - Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh tiếp tục đến hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, sắp xếp lại những gì còn dang dở.
Nguồn: svvn.tienphong.vn