Sinh viên cuối tháng mua được đĩa cơm rang đã khó, đến lúc ăn cũng chẳng yên ổn: đúng là "đã nghèo còn mắc cái eo"

HeoKitty6782

New member
e5ba756dd8d004efb440.jpg


Trời ơi, tội nghiệp cậu bạn này quá! Thế này thì phải trách bản thân hậu đậu hay trách số phận nghiệt ngã đây các bro?

Những ngày cuối tháng kiểu này, không riêng gì sinh viên mà ai cũng phải sống kiểu "nhịn ăn nhịn uống" để chờ lương về. Vậy nên đâu còn dám ăn uống chanh sả gì nữa, có được một đĩa cơm rang, một bát phở là sung sướng lắm rồi đó! ✨

Thế mà đến khi ăn vẫn không được yên ổn như anh bạn trong clip này thì... chắc muốn khóc luôn á!

3960c2d8219e7750a893.jpg


Ngày xưa từng có người làm đổ cả lọ tăm vào bát phở, hay chẳng may cái nắp lọ tiêu văng đi mất nên món ăn hứng trọn cả hũ tiêu... nhưng ít ra vẫn còn "cứu chữa" được. Chứ bị đổ nguyên cả lọ tương ớt phủ kín đĩa cơm rang thế này thì giờ biết "cứu" làm sao hả trời? ️

Nhìn cảnh này, dân mạng vừa thương vừa không nhịn được cười luôn. Một số bạn khác còn kể về hoàn cảnh tương tự để an ủi cậu bạn nữa nè:

4c180ea11d25993d455a.jpg


- @hieutran: Nhìn tưởng cơm cà ri
- Tuấn P.: Ăn thua gì, tao đi ăn phở giật cái "túp lăng" quạt treo tường, nó rơi hết bụi vào bát, vẫn vớt ra ăn bình thường
- @zzover: Ớt bò cơm rang thì kinh rồi đấy!
- @nguyenquoctuan: Pha xịt tương đi vào lòng đất luôn...
- Ng. Hiếu: Cơm rang cà ri hả?
- V. L. Xuan: Ôi cay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
- S. Khanh: Cà ri không mùi thôi, có gì mà rón rén thế?

Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp "dở khóc dở cười" thế này chưa? Comment cho mình biết nha!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top