Năm tháng qua đi, sự sợ hãi, hồi hộp đã giảm hẳn và bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi quay trở lại ngôi trường thân yêu của mình.
Ngày đầu tiên đi học đối với bạn có thể là ngày quan trọng nhất trong năm học đấy. Bạn lo lắng về trang phục, căng thẳng khi đến lớp thậm chí còn lạc luôn khi tìm đường đến lớp mình sẽ học? Đó chỉ là cảm xúc của sinh viên (SV) mới thôi nhé! Năm tháng trôi qua, sự sợ hãi và hồi hộp đã giảm hẳn và bạn cảm thấy thỏa mái và tự tin hơn nhiều khi quay trở lại ngôi trường thân yêu của mình rồi.
Chuyện thức dậy đã khác hẳn
Nếu là SV năm nhất, chắc chắn bạn sẽ rất lo lắng/vui mừng trong ngày đầu tiên đến trường. Bạn khó ngủ và sẽ thức dậy rất sớm cho ngày trọng đại này luôn. Bạn sẽ dậy thật sớm, ăn sáng đầy đủ, chuẩn bị trang phục cẩn thận và đến trường thật sớm để phòng tắc đường.
Tuy nhiên, cảm giác ấy sẽ bay màu khi bạn đã là SV cũ rồi. Bạn không thể dậy sớm được vì bộ phim hoặc trận game đêm qua quá hay. Bạn tỉnh dậy và cuống cuồng sửa soạn quần áo sách vở rất lâu sau khi hồi chuông báo thức đầu tiên vang lên – thậm chí là chuông báo thức thứ 5 nữa chứ!
Trang phục: Từ "slay" xuống "anh em thoải mái"
Ngày đầu tiên đến trường là một dịp đặc biệt quan trọng khi bạn đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của mình trong mắt thầy cô và bạn bè nếu là sinh viên mới. Bạn sẽ chuẩn bị trang phục, giày dép, quần áo, trang điểm tinh tươm tắp lắm luôn.
Nhưng khi bạn đã là SV cũ thì khác rồi nha, bạn không còn quá quan trọng nữa đâu. Bạn ăn mặc rất thoải mái và điều bạn mong đợi hơn là được gặp gỡ người yêu và hội cạ cứng của mình ở trên lớp thôi.
Đồ dùng học tập: Từ "full set" đến "tay không"
Là một sinh viên năm nhất, bạn chắc chắn sẽ mua tất cả mọi thứ trong danh sách nhà trường đề xuất và thực sự tập trung vào chiếc máy tính xách tay có đầy đủ các tính năng xịn sò.
Tuy nhiên, nếu bạn là SV lâu năm rồi bạn sẽ biết rằng, chẳng có tiết học nào quá quan trọng trong ngày đầu tiên đến trường cả, và bạn thậm chí cũng chẳng mang theo máy tính xách tay luôn.
Giây phút đầu tiên trên lớp: Hàng đầu hay hàng cuối?
Bạn đang rất quyết tâm để tạo ấn tượng tốt trong ngày đầu tiên của quãng đời SV, bạn ngồi ở hàng ghế đầu và giơ tay trả lời nhanh nhất.
Nhưng nếu vào năm cuối cấp, bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ, hoặc đang quá tập trung vào những chuyện bên lề thay vì chú ý vào các bài giảng rồi.
Bữa trưa: Từ "lạc lõng" đến "hội đủ mặt"
Bạn bắt đầu tìm kiếm quán ăn cạnh trường hoặc làm quen để tìm một ai đó cùng ăn trưa.
Còn về năm cuối cấp, chắc hẳn bạn sẽ đi ăn cùng với người yêu hoặc nhóm bạn thân của mình rồi. Các bạn sẽ cùng thưởng thức bữa trưa với những câu chuyện không dứt, chill phết!
Tiếng chuông kết thúc tiết học: Điểm chung duy nhất!
Dù bạn có học năm nhất hay năm hai, ba, bốn, bạn đều cảm thấy vui mừng và sảng khoái khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên! Đây là lúc tất cả đều giống nhau nha!
Nguồn: kenh14.vn