Sinh viên comeback trường sau Tết: Lo lắng lẫn lộn mong chờ quá trời ✨

41da550eb561316a5e92.webp


Sau gần 10 tháng "hành xác" với học online, giờ được quay lại trường học offline sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì đám sinh viên mình háo hức lắm luôn! Nhưng mà tâm trạng cũng phức tạp phết đó, vừa phải thích nghi với dịch bệnh, vừa phải "làm quen" lại với việc học trực tiếp, lại còn phải lo chuyện chỗ ở, đi lại nữa chứ

abf4fe70095aa30f07bf.jpg


Vũ Lê Hoàng Yến - bạn sinh viên chuyên ngành Kinh tế Quốc tế của trường ĐH Ngoại Thương - đã phải học online từ dịp lễ 30/4 đến giờ luôn. Bạn ấy tâm sự: "Ở nhà chỉ học tập quanh bốn bức tường nên mình cảm thấy rất buồn, không được gặp bạn bè, không được đi ăn sập khu Chùa Láng rồi cũng không được tham gia nhiều các hoạt động ngoại khóa. Mình thấy rằng đó là một thiếu sót rất lớn trong quãng đời sinh viên của mình."

1f3a528d166aed63fb39.jpg


Thế nhưng vừa mới quen với việc học online thì nhà trường lại thông báo lịch học tập trung sau Tết từ 16/2/2022 luôn rồi! Yến vui là vui nhưng mà cũng lo lắm đó, vì đã trả nhà ở Hà Nội rồi nên giờ phải tìm chỗ ở mới và chuyển đồ đạc nữa Chưa kể việc phải đi học toàn ca sáng trong thời tiết se lạnh thế này, lo sợ trễ giờ học mất thôi

6d1b5a7369aa8aceca90.jpg


Còn về những dự định sắp tới, Hoàng Yến chia sẻ: "Sắp tới ra Hà Nội mình nghĩ mình sẽ hoàn thành các dự định mà năm vừa rồi mình đã trì hoãn. Ví dụ như mình sẽ tham gia một khóa học MC để cải thiện khả năng thuyết trình, lấy chứng chỉ IELTS và tìm cho mình một công ty thực tập phù hợp. Mong rằng mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó để mình có thể hoàn thành mọi dự định trước khi bước ra thị trường lao động."

05e829aace29608a3c95.jpg


Còn Hoàng Đức Thiện - sinh viên khoa Công nghệ Thông tin Việt Nhật, trường ĐH Công Nghệ, ĐH Bách Khoa Hà Nội - thì tâm trạng phức tạp hơn nhiều. Bạn ấy bộc bạch: "Lần cuối cùng mình đến trường cũng đã là cuối tháng 3 năm ngoái, thực lòng mà nói, mình rất muốn được trở lại trường học trực tiếp, nhưng có thứ gì đó cứ ngăn cái suy nghĩ này của mình lại. Mình ngại việc phải ngủ sớm, dậy sớm, quần áo gọn gàng; sợ 30 phút đi xe máy đến trường, qua cầu Vĩnh Tuy để kịp kíp học 6 giờ 45 phút sáng dưới cái tiết trời này của Hà Nội. Mình sợ 3 - 4 tiếng dài đằng đẵng trên giảng đường, tấm bảng xanh đầy kín chữ xa đến chục dãy bàn, chỉ ngờ ngợ mà chép theo, rồi cả những lần điểm danh hay kiểm tra đột xuất,...

2b72b6eac46a712bf067.jpg


"Mình tự hỏi mình sẽ học ra sao, như thế nào trên giảng đường trong hoàn cảnh đó, khi thiếu đi những công cụ hỗ trợ và một không gian yên tĩnh - thứ vốn luôn sẵn có trong mỗi tiết học trực tuyến. Và hơn cả, mình sợ, sợ phải chứng kiến và thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc của các bạn mình, với sự thông minh sẵn có của họ và cả quãng thời gian tự học, rèn luyện ở nhà,… còn mình thì không. Có lẽ 10 tháng học trực tuyến là quá thừa để mình quên đi và hình thành một thói quen mới, từ một người nhanh nhẹn chủ động, một phần có thể coi là chăm chỉ, trở thành một phiên bản cẩu thả, thụ động như bây giờ."

Relatable quá đi mất!

b17214a990088d9c7bbc.jpg


Dù vậy, Đức Thiện vẫn mong đợi được comeback trường học tập và trau dồi bản thân, gặp lại đám bạn và tham gia thật nhiều hoạt động để có thể "chất" thêm kỷ niệm trong 5 năm đại học ngắn ngủi hơn là chỉ nhớ mỗi hai chữ "dịch bệnh" thôi Ngày 8/2 bạn ấy sẽ thi cuối kỳ môn đầu tiên, sau đó bắt đầu một kỳ học mới, một thử thách mới - có lẽ đó là bước chạy đà hoàn hảo để Thiện thích nghi dần với nhịp sinh hoạt và học tập đầy áp lực nhưng cũng cực kỳ thú vị của một chàng sinh viên Bách Khoa!

Cũng giống các trường ở phía Bắc, khi tình hình dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam (trong đó có TPHCM) đã dần ổn định ở trạng thái "bình thường mới", thì các trường đại học trên địa bàn đều đã có kế hoạch cho sinh viên quay lại học trực tiếp rồi nè!

98529c734ae3ad8c2681.jpg


Trần Thị Vân Anh - sinh viên khoa Báo chí - Truyền thông, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM - chia sẻ: "Trường mình cũng đã có kế hoạch cho sinh viên quay trở tại trường trong tháng 2/2022, mình đã phải học trực tuyến từ đợt lễ 30/4 năm ngoái nên mình cảm thấy khá vui và hào hứng vì đã được trở lại trường đi học trực tiếp. Cũng quá lâu rồi không được gặp bạn bè và thầy cô do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mình thấy việc đi học ở trường là cần thiết vì riêng bản thân mình cảm thấy việc tiếp thu kiến thức sẽ hiệu quả hơn khi có sự tương tác, giao tiếp trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên."

Nhưng mà vì hiện tại Vân Anh đã đi làm và đổi chỗ ở mới rồi, nên việc học trực tiếp đôi khi cũng có chút bất tiện trong việc di chuyển giữa hai địa điểm khá xa. Phải sắp xếp thời gian chặt chẽ hơn nè! ⏰



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top