Tối 25/4 vừa rồi, đoàn đại biểu Hành trình "Sinh viên với Khát vọng non sông" đã có buổi giao lưu lửa trại cực kỳ ý nghĩa tại đồn biên phòng A Pa Chải. Không khí sôi động lắm luôn nha! ️
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, thế hệ trẻ giờ chúng mình sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa rồi. Tuy không sống trong những ngày tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh, không trực tiếp chứng kiến cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhưng qua những trang sử được học trên trường, những thước phim tài liệu, ca khúc cách mạng, tác phẩm văn học nghệ thuật hay những câu chuyện kể của cha anh, âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang vẫn còn nguyên đó.
"Thế hệ trẻ hôm nay, tự đáy lòng mình, trong tâm hồn mình luôn chan chứa một niềm tự hào lớn lao, mãnh liệt về lịch sử hào hùng của dân tộc và sự tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ đồng bào, chiến sĩ, đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân và hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc và dậy lên trong mình khát vọng gìn giữ và dựng xây đất nước ngày phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ. Nghe mà thấy xúc động ghê!
Anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ thêm, thật sự ý nghĩa và vô cùng xúc động khi đoàn hành trình được đặt chân đến mũi cực Tây của Tổ quốc tại cột mốc biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc; được nghe thông tin về Đồn Biên phòng A Pa Chải; thông tin địa lý về tuyến biên giới Việt Nam - Lào; Việt Nam - Trung Quốc tại khu vực xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Vibe check thành công nha mọi người!
Qua đó, các bạn hiểu hơn về chủ quyền biên giới, những khó khăn, gian khổ của các anh chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong quá trình công tác. Qua chuyến đi này, mỗi cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tham gia hành trình nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tự hào quá đi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn