Trong Chiến dịch "Mùa Hè Xanh" 2025, hàng chục sinh viên đã rời thủ đô Hà Nội để "cắm bản" tại xã miền núi Tương Dương (Nghệ An). Mục tiêu là sửa sang trường lớp, tổ chức lớp học Hè và hỗ trợ bà con địa phương. Những ngày ở giữa núi rừng đã mang đến cho các bạn trẻ những bài học thực tế không thể nào có trên giảng đường đại học
Tạm biệt giảng đường, lên đường chinh phục vùng cao
Giữa tháng 7, khi nhiệt độ tại xã Tương Dương có lúc vượt 37 độ C, nhóm sinh viên tình nguyện từ trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội vẫn miệt mài làm việc dưới nắng nóng gay gắt. Các bạn chia ca lao động: team sơn lại điểm trường mầm non, team đào móng xây nhà vệ sinh, còn team khác thì chuẩn bị giáo án để dạy học cho các em nhỏ trong bản.
"Bọn mình không đến để thay đổi điều gì to lớn, mà chỉ mong đóng góp được phần sức nhỏ cho bà con nơi đây, và sống một mùa Hè thật ý nghĩa", Đinh Thị Phong Lan (ngành Kế toán – Kiểm toán) chia sẻ.
Lan cho biết, quyết định tham gia "Mùa Hè Xanh" không phải là ngẫu hứng, mà xuất phát từ mong muốn được "sống khác đi" – thoát khỏi lịch học dày đặc, deadline chồng chất và không gian thành phố ngột ngạt. "Giữa những trang sách và bài giảng, vẫn có một khoảng trống mà chỉ hành động và trải nghiệm thực tế mới lấp đầy được", bạn nói.
Không Wi-Fi, không sóng – nhưng không sao cả!
Trong tuần lễ tình nguyện tại xã Tương Dương, các bạn sinh viên phải làm quen với cuộc sống "tối giản" theo đúng nghĩa đen: Không Wi-Fi, không sóng điện thoại, nước sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dẫn từ trên núi xuống. Nhưng thay vì nản chí, các bạn trẻ lại càng gắn kết hơn và học được cách tự xoay xở trong mọi tình huống.
Nguyễn Thị Lan Hương (lớp D11.30.08) kể: "Ở đây, không có lịch học, không giờ giấc cố định, mọi thứ linh hoạt theo thời tiết và điều kiện địa phương. Điều tưởng như bất tiện lại khiến chúng mình học được cách chủ động, ứng biến và hỗ trợ nhau nhiều hơn".
Ban ngày, các bạn chia nhóm thi công, dạy học, phát quà; buổi tối thì cùng nhau vào bếp nấu ăn, sinh hoạt tập thể, kể chuyện cho nhau nghe dưới ánh đèn leo lét. "Mỗi ngày ở đây là một bài học, không có trong giáo trình đại học nhưng lại rất cần cho hành trang trưởng thành", Hương tâm sự.
"Phải là người đầu tiên bước đi"
Trịnh Văn Toản (Chỉ huy trưởng Chiến dịch "Mùa Hè Xanh" 2025, trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội) chia sẻ: "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với mình là lúc đi tiền trạm một mình. Đứng giữa con dốc, không đèn điện, không tiếng người, mình tự hỏi liệu có đủ bản lĩnh để dẫn dắt 21 người trẻ vượt qua một tuần thử thách".
Toản cho biết, từ khi nhận nhiệm vụ, anh luôn tự nhắc bản thân phải là người giữ lửa tinh thần cho cả đội. "Không còn lựa chọn nào khác, mình phải là người đầu tiên bước đi", Toản nói với quyết tâm.
Dưới sự dẫn dắt của Toản, nhóm đã và đang hoàn thành kế hoạch đề ra: Sơn sửa trường mầm non, xây mới nhà vệ sinh cho học sinh, tổ chức ba buổi học Hè và trao hơn 50 phần quà cho các hộ khó khăn
Tình nguyện là cho đi và cũng là nhận lại
Võ Hạnh Nhi (năm cuối và là Chủ nhiệm CLB Sinh viên Tình nguyện) cho biết: "Mình từng nghĩ, tình nguyện là những công việc nặng nhọc, nhưng thực tế còn nhiều hơn thế, đó là kết nối, là thấu cảm và là những giá trị vô hình mà mình nhận được".
Nhi nhớ mãi lần bị hỏng xe máy giữa rừng. "Không hiểu tiếng địa phương, không quen ai, vậy mà bà con vẫn gọi nhau ra giúp. Có người đẩy xe, người đi bộ cùng hơn 3 km. Lúc đó, mình nhận ra: Mình không đến đây chỉ để giúp, mà cũng đang được yêu thương và đón nhận", Hạnh Nhi xúc động nói.
Với nhiều sinh viên, Tương Dương không chỉ là nơi tình nguyện mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm sâu sắc nhất của tuổi trẻ. Nguyễn Trường An (Viện Công nghệ thông tin) cho biết: "Sống giữa núi rừng giúp mình rèn luyện tinh thần chủ động, học cách thích nghi và cảm thông hơn với người khác".
An nói, không có sách vở nào dạy anh cách sửa đường, bê vật liệu, ứng phó với thời tiết thất thường hay chia sẻ từng bữa cơm đạm bạc với dân bản. "Mỗi trải nghiệm đều thật và đáng giá", Trường An chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn