ChangLovely1522
New member
Cậu bé Tèo bước ra khỏi nhà đi học với chiếc cặp sách "khủng" nặng tới 15kg, nhìn xa như con rùa vác mai vậy trời
Tèo năm nay mới 11 tuổi, đang học lớp 5 thôi nha. Cao chỉ 1m1 nhưng cân nặng lên tới 42kg. Bác sĩ khẳng định: Tèo học nhiều quá, ít vận động và bị béo phì cấp độ 2 luôn rồi
Một ngày của Tèo bắt đầu từ 6 giờ sáng với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ trầm trọng. Cậu bước ra khỏi nhà với chiếc cặp "siêu to khổng lồ" đầy sách vở nặng tới 15kg. Nhìn thân hình béo ục ịch của Tèo như một chú rùa đang vác chiếc mai nặng trĩu trên lưng vậy
Ở trường, Tèo ngồi học từ sáng sớm tới chiều muộn không ngừng nghỉ. Tan học xong, cậu lại vội vàng leo lên xe máy của mẹ chạy thẳng đến các lớp học thêm. Trên đường đi, Tèo phải gặm vội chiếc bánh mì trước khi vào lớp văn, tranh thủ ngủ gật trên lưng mẹ trước khi vào lớp toán. Đến khi Tèo kết thúc buổi học thì trời đã tối muộn rồi
Nhưng chưa xong đâu! Về nhà Tèo vẫn không được nghỉ ngơi mà phải ngồi ngay vào bàn giải quyết núi bài tập còn lại. 11 giờ đêm mà Tèo vẫn còn thức đánh vật với 8 bài toán, 2 bài văn, 1 bài đạo đức. Tèo chăm chỉ không khác gì sinh viên đại học luôn á
Đây là clip tham gia cuộc thi "Nét đẹp Sinh viên vì cộng đồng" năm 2011 của nhóm các bạn sinh viên gồm Lê Hoàng Phương Thảo (ĐH Ngoại Thương cơ sở 2, TP.HCM), Phạm Thị Thu Giang (ĐH KHXH&NV TP.HCM), Phan Xuân Hào (ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM), Nguyễn Ngọc Thạch (ĐH Quốc tế TP.HCM). Chủ đề của bài thuyết trình là "Học quá tải ở học sinh cấp 1 và 2" đó.
Nguồn: soha.vn