Sinh viên bất chấp mưa rét vẫn cày trường như thường, tinh thần đáng nể quá trời

11f51724dd8c8cea0b75.webp


Sáng 26/2, Hà Nội chìm trong mưa phùn lạnh buốt, nhiệt độ lao dốc còn 13-15 độ C kèm gió thổi mà cứ như dao cắt thịt ấy Không riêng thủ đô, nhiều tỉnh miền Bắc cũng "hứng trọn" đợt rét đậm rét hại này. Thế mà các bạn sinh viên vẫn kiên cường vượt mưa rét để đến trường, giữ vững tinh thần học hành - respect cực mạnh luôn!

Những hành trình "ướt sũng" đến trường

6h sáng trời mới hửng sáng, đường phố còn ướt lênh láng vì mưa đêm qua, dòng xe máy và xe buýt vẫn tấp nập chở sinh viên đến giảng đường. Với nhiều bạn, việc phải vượt quãng đường dài từ ngoại thành vào nội thành trong cái rét cắt da như này đúng là thử thách hardcore!



Bạn Nguyễn Thị Lan (năm hai, ĐHQG Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay có bài kiểm tra quan trọng nên dù trời mưa lạnh thế nào mình vẫn quyết đi. Từ phòng trọ ra bến xe buýt đã ướt một nửa rồi, lên xe lại chật ních người mặc áo mưa ẩm ướt. Nhưng vì điểm số, vì kiến thức, phải cố thôi".







Không chỉ riêng Lan, rất nhiều bạn khác cũng đối mặt với tắc đường, ướt mưa, lạnh buốt cả người. Một số bạn chọn đi xe đạp điện nhưng mưa gió mạnh khiến việc di chuyển nguy hiểm vô cùng. Những ai đi xe máy thì phải trang bị full set áo mưa, găng tay, khẩu trang mà vẫn không tránh khỏi tê cóng cả tay chân

Giảng đường ngày mưa rét: Vắng hay đông?

Nhiều người nghĩ thời tiết khắc nghiệt thế này giảng đường chắc vắng tanh? Nhưng thực tế tuy có phần thưa hơn ngày thường, lớp học vẫn đông đúc, sinh viên vẫn ngồi nghe giảng siêng năng





Cô Lê Thanh Huyền - Giảng viên ĐHQG Hà Nội chia sẻ: "Thời tiết lạnh và mưa khiến việc đến trường khó khăn hơn, nhưng tôi vẫn thấy rất nhiều sinh viên đi học đầy đủ. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm và kỷ luật học tập rất cao".

Một số bạn chọn học online nếu trường hỗ trợ, hoặc xin phép nghỉ khi điều kiện không cho phép di chuyển. Dù vậy, đa số sinh viên vẫn cố gắng đến trường để không miss những buổi học quan trọng, nhất là khi mùa thi đã cận kề rồi



Nhiều người bảo đi học trong mưa rét có gì đâu. Nhưng với sinh viên, nhất là những bạn sống xa nhà, không có phương tiện tốt, đó là cả một hành trình gian nan! Họ không chỉ chiến với thời tiết mà còn với sự mệt mỏi, thiếu ngủ và đôi khi là cả bệnh tật nữa

Bạn Ngọc Linh (năm ba, ĐHQG Hà Nội) tâm sự: "Ở trọ một mình nên mỗi lần mưa lạnh thế này phải tự lo hết. Quần áo phơi mãi không khô, đi đường thì trơn trượt, có khi còn cảm lạnh. Nhưng không đi học thì sợ mất bài, mất điểm danh, nên dù mệt vẫn phải cố".



Nhiều bạn còn tranh thủ mang theo nước ấm, trà gừng để giữ nhiệt cho cơ thể. Một số nhóm bạn thân thì đi chung xe buýt hoặc chia nhau áo mưa để đỡ ướt khi đến lớp. Những khoảnh khắc tuy nhỏ nhưng thể hiện rõ tinh thần đồng hành và sẻ chia của sinh viên trong những ngày khó khăn

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top