Mùa hè này, hội sinh viên Báo chí và Truyền thông đã "all in" cả tâm huyết lẫn chuyên môn vào chiến dịch "Mùa Hè Xanh" 2025 với phương châm cực ý nghĩa: "Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng". Và kết quả nhận được là cả loạt sản phẩm báo chí chất lượng, lan tỏa nét đẹp văn hóa, con người và tinh thần tình nguyện đến với mọi người!
Vào trung tuần tháng Bảy vừa qua, Đội hình chuyên Xung kích Tuyên truyền, khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã có chuyến hành trình tình nguyện siêu ý nghĩa tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh. Đây là năm thứ hai đội hình hoạt động đấy! Với mục tiêu phát huy thế mạnh chuyên môn ngành Báo chí và Truyền thông trong công tác tình nguyện, các bạn đã cho ra lò nhiều sản phẩm chuyên môn chất lượng để kể những câu chuyện nhân văn, nét đẹp văn hóa và câu chuyện đặc sắc của địa phương.
Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các hoạt động, công trình tình nguyện như "Thắp sáng đường quê", "Sân trường trao em", "Áo mới cho em"... với tổng kinh phí đóng góp lên đến hơn 120 triệu đồng (con số siêu khủng luôn! ), đội hình còn cực kỳ tích cực thực hiện các sản phẩm truyền thông để lan tỏa hình ảnh chiến dịch và địa phương đến với cộng đồng. Các chiến sĩ trẻ đã ghi lại những câu chuyện đời thường đong đầy cảm xúc, phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống nơi miền quê Tây Ninh.
Đội hình liên tục ra mắt các bản tin, phóng sự, video và bài viết đưa tin kịp thời về những hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, cống hiến của tuổi trẻ đến với xã hội. Quá xịn xò luôn!
Anh Võ Thanh Giang (nguyên Bí thư Đoàn khoa) chia sẻ: "Sinh viên ngành Báo chí - Truyền thông luôn nổi bật bởi sự sáng tạo và năng động trong việc xây dựng các sản phẩm truyền thông. Những sản phẩm ấy không chỉ góp phần khắc họa dấu ấn đặc sắc của toàn chiến dịch, mà còn phản ánh chân thực, sinh động các hoạt động của đội hình. Đặc biệt, thông qua việc ghi nhận và lan tỏa hình ảnh địa phương, các sản phẩm này còn góp phần làm giàu kho tư liệu, giúp địa bàn hoạt động được chú ý hơn và có cơ hội tiếp cận thêm nhiều nguồn lực xã hội sau chiến dịch".
Một trong những "highlight" đáng chú ý nhất của đội hình năm nay là phóng sự về bà Nguyễn Thị Hương - chủ cơ sở làm mắm Bà Năm Nô. Bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi xế chiều, bà đã vượt qua vô vàn khó khăn để đưa sản phẩm mắm truyền thống đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh (ngưỡng mộ quá đi! ). Tuy nhiên, việc không biết chữ đã khiến bà gặp nhiều trở ngại trong thời đại chuyển đổi số và từng có ý định từ bỏ.
Câu chuyện đầy nghị lực của bà Hương đã chạm đến trái tim của các chiến sĩ. Từ đó, đội hình đã thực hiện phóng sự "Nỗi lòng người khởi nghiệp lúc xế chiều", với mong muốn giúp bà quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và lan tỏa thương hiệu truyền thống quê hương đến rộng rãi cộng đồng. Thấm ghê chứ!
Song song với các hoạt động thực tế, đội hình còn chú trọng thực hiện các sản phẩm báo chí mang giá trị lịch sử và truyền thống. Tiêu biểu là loạt bài, phóng sự về Trung đoàn 207, đơn vị từng anh dũng chiến đấu tại địa phương, và ông Nguyễn Văn Tờ người đã khởi xướng xây dựng miếu thờ để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Những câu chuyện lịch sử đầy xúc động được đội hình khắc họa sinh động thông qua các thể loại báo chí như phóng sự, video tài liệu... nhằm thổi bùng tinh thần yêu nước, gìn giữ ký ức hào hùng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ý nghĩa vô cùng!
Quản Thạnh (chiến sĩ Đội hình) chia sẻ: "Mình cảm nhận rõ rằng những sản phẩm chuyên môn mà đội hình thực hiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến gần hơn với cộng đồng, mà còn giúp mình có cơ hội khám phá, thấu hiểu sâu sắc hơn về đời sống và văn hoá của người dân nơi đây. Quan trọng hơn, đây là dịp để mình trực tiếp vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, từ đó rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp và nuôi dưỡng thêm tình yêu với công việc báo chí - truyền thông".
Nguồn: svvn.tienphong.vn