Sinh viên báo chí được "truyền lửa" nghề qua những câu chuyện đỉnh của cao của các phóng viên chiến trường quốc tế

974acc98031a44fae3d1.webp


Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) vừa tổ chức buổi giao lưu xịn sò giữa sinh viên ngành Báo chí và Truyền thông với các phóng viên quốc tế, trong đó có những nhà báo từng đưa tin về chiến tranh tại Việt Nam. Real talk: đây là cơ hội không phải ai cũng có!

Event này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và thực hiện theo Kế hoạch số 2765/KH-UBND của UBND TP. HCM, thu hút đông đảo sinh viên đến tham dự.

Mở đầu chương trình, GS. TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: "Việc ôn lại ký ức nghề báo trong thời chiến là cách để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về bản lĩnh, đạo đức và sứ mệnh của người làm báo trong những thời khắc cam go của lịch sử."

7728b4850e3aee4f8a87.jpg


Tại chương trình, sinh viên được lắng nghe những chia sẻ của các phóng viên quốc tế: David Arlen Devoss, Pavel Suian, James Andrew Laurie và Jeff Haymes. Với kinh nghiệm và trải nghiệm đỉnh của đỉnh, các phóng viên đã tái hiện không khí khốc liệt nơi chiến trường, những thử thách trong việc giữ vững sự trung thực giữa lằn ranh sinh tử, đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong thời đại mới. Nghe mà thấy chill xuyên sống lưng luôn!

a36d99db50001ad1597d.jpg


Phần hỏi đáp chính là lúc các bạn sinh viên "mở hàng" hết sức! Quang Huy (năm thứ hai, trường ĐH KHXH&NV) nêu câu hỏi về giới hạn của nhà báo trong việc đưa tin chiến tranh. Ông David Devoss nhấn mạnh: "Làm báo là tôn trọng sự thật, không thiên vị bất kỳ bên nào". Câu này quá chất! ✨

Minh Nghi (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV) thắc mắc về những khó khăn khi phụ nữ trở thành phóng viên chiến trường. Nhà báo Edith Lederer trả lời: phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhận tốt công việc này, đồng thời khích lệ: "Nếu bạn có ước mơ, hãy sống hết mình vì nó. Cho dù thất bại, bạn vẫn nhận được những bài học vô giá". Girl power nè!

Trong khuôn khổ chương trình, các phóng viên quốc tế được dịp tham quan các trường thuộc khối ĐHQG TP. HCM. Sau chuyến tham quan và gặp gỡ sinh viên, Nhà báo James Nachtwey - nhiếp ảnh gia chiến tranh nổi tiếng người Mỹ bày tỏ niềm xúc động khi được tận hưởng không khí tháng Tư lịch sử tại Việt Nam. Ông chia sẻ, ấn tượng sâu sắc nhất của mình là sự hiếu khách và tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam.

c63f7753fdde25b980d4.jpg


6648fb643b1617b6d417.jpg


56335c31cddf0caed6ab.jpg


Sau buổi tọa đàm, Tuệ Lan (năm thứ hai) đã chia sẻ cảm xúc đầy tự hào khi được lắng nghe những câu chuyện về cuộc kháng chiến chống Mỹ qua lời kể của các phóng viên kỳ cựu, cùng những bài học quý giá từ thế hệ nhà báo đi trước.

Quỳnh Quỳnh (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV) cũng chia sẻ sự háo hức khi được lắng nghe những câu chuyện về những ngày tháng lịch sử, đồng thời nhận được những lời khuyên quý báu về định hướng nghề báo. Quỳnh Quỳnh bày tỏ: "Mình nghĩ, bài học giá trị nhất mà mình nhận được là nhận ra những lợi thế mà thế hệ phóng viên tương lai đang có trong tay. Gần đây, mình từng rất lo lắng về cơ hội làm nghề sau này. Nhưng sau khi nghe các bác phóng viên chia sẻ rằng, giới trẻ hiện nay có rất nhiều công cụ để làm nghề, đặc biệt là những lợi thế về công nghệ, mình cảm thấy yên tâm hơn và biết trân trọng hơn những cơ hội mà mình đang có". Mood đổi 180 độ luôn!

Với vai trò là thành viên Ban Tổ chức, cô Hương Trà, giáo vụ của khoa chia sẻ: "Buổi giao lưu là dịp quý báu để các bạn sinh viên học hỏi kinh nghiệm từ những nhà báo kỳ cựu, đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại quá khứ, trân trọng những giá trị lịch sử và hướng tới tương lai".

88f5dde9ab75612064fb.jpg


47f420839e8fa4ce2638.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top