Được nghỉ Tết Dương lịch, hội sinh viên lại rục rịch chuẩn bị plan đi chơi hay về nhà nghỉ ngơi bên gia đình rồi đây! Năm 2023 gõ cửa rồi nè, mỗi bạn trẻ đều đang ấp ủ những dự định riêng và gửi gắm lời chúc ngọt ngào đến mọi người nha!
Nguyễn Đặng Nhật Anh - sinh viên năm ba ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: "Vào Sài Gòn 2 năm rồi mà mình vẫn chưa kịp đi hết những ngóc ngách xịn sò của thành phố này luôn á. Có lẽ Tết Dương lịch này là timing hoàn hảo để mình đi khám phá những nơi chưa check-in như cà phê ở nhà thờ Đức Bà, sống ảo ở Dinh Độc Lập cùng nhiều địa điểm khác nữa. Mong là kỳ nghỉ này thực hiện được hết plan nha!"
Còn về năm 2023, nam sinh cho biết sẽ tiếp tục với những dự định còn dang dở: theo đuổi ngành học mình yêu thích, cày điểm IELTS cho ra hồn và lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt đã miss mất cả năm vì dịch rồi nè
"2023 đến rồi, mong rằng mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt, hoàn thành những mục tiêu năm ngoái chưa làm được nhé! Luôn tích cực, vui tươi để đón năm mới thật nhiều ý nghĩa và đừng quên ủng hộ chuyên trang nha!" - Nhật Anh nhắn nhủ đầy tâm huyết
Thời điểm này cũng là lúc những sinh viên năm cuối như Thu Hằng bận rộn nhất luôn á! Nữ sinh trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tâm sự: "Vì bình thường mình vừa phải đi học, vừa đi làm nên chỉ có thể nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch này về quê thăm gia đình, cùng bố mẹ ăn bữa cơm đơn giản thôi."
Nói về những dự định trong năm mới, Hồ Thị Thu Hằng - sinh viên khoa Quản trị kinh doanh chia sẻ: "Năm 2023 là năm đặc biệt với mình vì đó là mốc tốt nghiệp đại học và chuẩn bị cho con đường sự nghiệp tương lai nè. Theo roadmap đã vạch ra, mình quyết định sẽ vào Nam tìm kiếm cơ hội công việc phù hợp cũng như trau dồi kiến thức và kỹ năng cho bản thân luôn!"
Nhân dịp năm mới, Thu Hằng hy vọng mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu, gặt hái nhiều thành công và thực hiện được những mục tiêu đã đặt ra. Đặc biệt là đừng quên dành thời guan cho gia đình mình nhé!
Như những năm trước, Tết Dương lịch được nghỉ khá ít ngày nên Hiếu Đinh (sinh viên Học viện Ngoại giao) thường chọn ở lại Hà Nội đi countdown, ăn uống và chill cùng hội bạn thân. Tuy nhiên, năm nay chàng trai quyết định về quê để tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, ấm áp bên gia đình và người thân sau một thời gian dài bận rộn học tập và làm việc
Nguồn: svvn.tienphong.vn