Chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim kinh dị này lại xảy ra ngoài đời thật luôn các bạn ơi!
Theo Boston.com, ngày 1/9 vừa rồi, Sở Cảnh sát Damariscotta ở bang Maine (Mỹ) nhận được liên tục những cuộc gọi từ người dân báo cáo về một "nhân vật" cực kỳ khả nghi đang dạo chơi quanh thị trấn. Người ta miêu tả là Sasquatch, Yeti, Bigfoot gì đó, chứ nói chung là một sinh vật to đùng, lông lá um tùm đáng sợ vô cùng.
Để mọi người hình dung cho dễ thì Bigfoot là sinh vật huyền thoại nổi tiếng trong truyền thuyết Bắc Mỹ, trông như người nhưng cao to vật vã và cả thân đều phủ lông luôn á.
Trước tin đồn rầm rộ như vậy, cảnh sát đành phải vào cuộc điều tra thôi. Trên mạng xã hội, họ còn hài hước chia sẻ đây là cuộc điều tra "kéo dài, toàn diện và hoàn toàn nghiêm túc" luôn đó
Thậm chí một số anh cảnh sát còn thầm mong sao tìm được gì đó để nổi tiếng khắp nước Mỹ nữa chứ!
Plot twist xuất hiện khi một sĩ quan phát hiện "nhân vật bí ẩn" đang ngồi lặng lẽ trên phố Main. Thay vì xông vào bắt giữ ngay, anh cảnh sát này quyết định... tiến lại trò chuyện cho biết
Và thế là sự thật được hé lộ: đó chỉ là một ông anh nào đó mặc bộ trang phục Bigfoot fake thôi, nhưng mà fake đến mức giống thật không tưởng luôn á!
Theo thông báo của cảnh sát mà Boston.com đăng lại, họ không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật gì cả, cũng chẳng tìm thấy sinh vật huyền thoại nào. Danh tính người đàn ông này cũng không được tiết lộ.
Nguồn: saostar.vn