Sinh vật không có não nhưng siêu thông minh, sở hữu tận 720 giới tính khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng

8a364ce85270862739f4.png


Chuẩn bị tâm lý nhé các bạn, vì sinh vật này sẽ khiến bạn phải thốt lên "WTF" đấy!

Trong tự nhiên tồn tại một sinh vật đặc biệt không được xếp vào nhóm động vật, thực vật hay nấm. Đó là Physarum polycephalum, một loài sinh vật đơn bào thuộc nhóm nấm nhầy (slime mold), thường được biết đến với biệt danh "the blob".

Nghe tên thôi đã thấy kinh rồi nhỉ? Nhưng mà đợi đã, chưa gì đã choáng hết à!

5bdaf046a598c4ab4414.jpg


Điều khiến Physarum polycephalum trở thành idol của giới khoa học không chỉ nằm ở hình dạng hay cách sinh trưởng. Loài này còn sở hữu hệ thống giao phối phức tạp với khoảng... chờ đã... 720 tổ hợp kiểu giao phối khác nhau!

Ừm, bạn không nhìn nhầm đâu. KHÔNG PHẢI 2 giới tính như loài người mình, mà là 7-2-0 luôn á!

Khác với con người vốn thường được mô tả dựa trên hai loại nhiễm sắc thể giới tính X và Y, Physarum polycephalum xác định khả năng giao phối thông qua 3 vị trí gene, hay còn gọi là loci, trên nhiễm sắc thể. Mỗi vị trí lại có nhiều gene đẳng vị (alen), từ đó tạo ra rất nhiều tổ hợp khác nhau.

504b04c08b47ea33f6cb.jpg


Theo những nghiên cứu được đề cập, loài sinh vật này có thể tạo ra tới 720 tổ hợp nhiễm sắc thể liên quan đến kiểu giao phối. Đặc biệt, hai cá thể không nhất thiết phải có cùng kiểu để có thể kết hợp với nhau. Linh hoạt vãi nha!

Physarum polycephalum cũng gây chú ý bởi cách nó tồn tại. Khi ở trạng thái riêng lẻ, sinh vật này có hình dạng tương tự một tế bào amip. Khi các tế bào kết hợp, chúng tạo thành một mạng lưới lớn có thể lan rộng trên bề mặt với diện tích lên tới vài mét vuông.

Không có chân hay cánh, Physarum polycephalum vẫn có thể di chuyển. Nó đồng thời có khả năng thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh và phản ứng trước những điều kiện bất lợi. Thông minh vô đối luôn! ❌ (mà không có não nha)

13e4612df971760bdeaf.jpg


Lịch sử nghiên cứu loài sinh vật này đã kéo dài hàng trăm năm đấy các bạn. Physarum polycephalum bắt đầu được ghi nhận trong các tài liệu sinh học từ đầu thế kỷ XIX. Tuy nhiên, phải đến khoảng năm 1930, nó mới được nghiên cứu kỹ hơn khi nhà sinh vật học Frank L. Howard chú ý tới quá trình phát triển cũng như những hình dạng đặc biệt mà sinh vật này tạo ra.

Năm 1931, Howard công bố công trình mang tên "Lịch sử sự sống của Physarum polycephalum" trên American Journal of Botany, qua đó góp phần đưa loài sinh vật này trở thành đối tượng được quan tâm trong giới nghiên cứu.

Một trong những điều gây tò mò nhất là Physarum polycephalum không có não nhưng vẫn thể hiện những khả năng được các nhà khoa học liên hệ với quá trình xử lý thông tin và học hỏi. Nó không có mắt hay tai nhưng có thể phản ứng với môi trường, thay đổi hướng di chuyển khi gặp điều kiện không thuận lợi.

Bruh, không có não mà vẫn thông minh hơn mình lúc 7h sáng thức dậy đi học/làm ý

9bcb05624881c46415f1.jpg


Đến những năm 1960, sinh vật này bắt đầu được gọi bằng cái tên "the blob", lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng The Blob ra mắt năm 1958. Trong phim, "The Blob" là một sinh vật ngoài hành tinh có khả năng nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Nghe sao mà... creepy vậy ta!

Sau đó, nhiều thí nghiệm tiếp tục được tiến hành nhằm tìm hiểu khả năng thích nghi và giải quyết vấn đề của Physarum polycephalum. Một số nghiên cứu về sau cho thấy sinh vật không có hệ thần kinh này vẫn có thể tìm được đường đi trong các mê cung.

Plot twist: không não mà vẫn giải được mê cung! Mình còn không biết đường về nhà khi đi lạc chứ đừng nói mê cung

713a5e6815edbd452bf0.png


Những kết quả như vậy khiến giới khoa học đặt thêm câu hỏi về khái niệm "trí thông minh" và liệu khả năng xử lý thông tin có nhất thiết phải phụ thuộc vào một bộ não hay hệ thần kinh hay không.

Một đặc điểm khác của Physarum polycephalum là khả năng phục hồi đáng chú ý. Khi bị chia tách, các phần của sinh vật có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong những điều kiện thích hợp. Unkillable luôn! ✨

Từ hệ thống giao phối có hàng trăm tổ hợp đến khả năng di chuyển, thích nghi và xử lý thông tin mà không cần não, Physarum polycephalum tiếp tục là một trong những sinh vật đặc biệt được các nhà khoa học nghiên cứu để hiểu thêm về cách sự sống vận hành.

Kết luận: Đây chính là minh chứng cho câu "não là quan trọng nhưng không phải tất cả" nha các bạn!

f78a16517b5b1898383c.png


eac73eb64e73c7f715ba.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top