Sinh vật cả thế giới tưởng đã tuyệt chủng 6.000 năm bất ngờ lộ diện ở Đông Nam Á: Phát hiện gây chấn động

Từng bị cho là đã "out khỏi trái đất" từ 6.000 năm trước, nhưng giờ đây những sinh vật này bỗng dưng comeback trong một khu rừng mưa hẻo lánh, khiến giới khoa học phải "choáng váng"

Ngày 6/3, tạp chí Records of the Australian Museum vừa thả bom hai công trình nghiên cứu "đỉnh của chóp". Tại bán đảo Vogelkop, vùng Tây Papua trên đảo New Guinea - thuộc lãnh thổ Indonesia ở Đông Nam Á, các nhà khoa học đã phát hiện điều gì? Hai loài thú có túi mà trước giờ chỉ nghĩ là "có trong sách giáo khoa" - qua hóa thạch thôi. Đó là sóc bay ngón dài tí hon (Dactylonax kambuayai) và sóc bay đuôi cuộn (Tous ayamaruensis). Plot twist là cả hai vẫn đang sống khoẻ re ở đâu đó! Trong giới khoa học, người ta gọi chúng là "đơn vị phân loại Lazarus" - tức những loài "fake news tuyệt chủng" nhưng bất ngờ quay lại như chưa hề có cuộc chia ly

d6dfef827029e3f61167.jpg


Theo Australian Museum, điều khiến phát hiện này hot rần rần là vì hai loài này từng được cho là đã tuyệt chủng hơn 6.000 năm rồi nha! Riêng với Dactylonax kambuayai, ABC cho biết loài này trong khoa học hiện đại trước đây chỉ xuất hiện qua mấy mảnh hóa thạch khoảng 6.000 năm tuổi thôi. Việc cùng lúc "bắt được" không phải một mà là hai loài "hồi sinh từ hóa thạch" đã biến câu chuyện ở Vogelkop thành một trong những tin tức "gây sốt" nhất của giới động vật học gần đây luôn.

Theo thông cáo của Australian Museum, quá trình "nhận dạng" hai loài này không hề dễ dàng tẹo nào. Nhóm nghiên cứu phải ghép nối nhiều mảnh bằng chứng từ khắp nơi, bao gồm mẫu vật duy nhất đang được lưu giữ tại bảo tàng (thu từ năm 1992 nhưng từng bị định danh nhầm luôn á ), những bức ảnh hiếm hoi do các nhà nghiên cứu địa phương ghi lại, cùng với các mảnh hóa thạch đã biết từ trước. Chính sự kết hợp này đã giúp khẳng định rằng những gì từng chỉ nằm trong sách cổ sinh vật học thực ra vẫn đang "flexing" trong tự nhiên đó!

430fa8338a7d7de6ee78.jpg


Trong đó, sóc bay ngón dài tí hon là loài gây attention đặc biệt vì hình dáng "lạ lùng" vô cùng. Australian Museum mô tả đây là một loài thú có túi nhỏ xinh, có các sọc đen trắng nổi bật trên đầu và thân, nhưng đặc điểm "dị" nhất là một ngón trên mỗi bàn tay dài gấp đôi các ngón còn lại. Theo nhóm nghiên cứu, ngón tay "độc" này được dùng để moi ấu trùng bọ khỏi thân gỗ - kiểu như đồ ăn fastfood của chúng vậy . Bảo tàng Úc cũng cho biết loài này dường như đã biến mất khỏi Australia từ thời kỳ băng hà rồi.

Loài còn lại, sóc bay đuôi cuộn Tous ayamaruensis, cũng không kém phần interesting. Australian Museum cho biết đây là họ hàng còn sống gần nhất của greater glider ở Australia, đồng thời là đại diện của chi thú có túi mới đầu tiên của New Guinea được mô tả kể từ năm 1937. Nhỏ hơn các "anh em" ở Australia, loài này có tai không lông, đuôi bám "cực chắc", thường ghép đôi lâu dài (relationship goals nè ) và mỗi năm chỉ nuôi một con non. Chúng sống trên cao, làm tổ trong các hốc cây lớn ở tầng rừng cao nhất - kiểu penthouse của giới động vật vậy.

Điều khiến phát hiện này được xem là hiếm đến mức "chấn động làng" là bởi không chỉ một, mà cùng lúc hai loài thú có túi từng chỉ được biết đến qua hóa thạch lại được xác nhận vẫn còn tồn tại trong tự nhiên.

Không chỉ gây chú ý vì yếu tố "tưởng mất mà còn đó", phát hiện lần này còn cho thấy các khu rừng ở Vogelkop có thể đang "giấu" cả một thế giới động vật cổ đại mà khoa học chưa hiểu hết. Trong phát biểu được Australian Museum dẫn lại, Giáo sư Tim Flannery nhận định việc tìm thấy một loài Lazarus đã là điều đặc biệt rồi, còn phát hiện hai loài cùng lúc là chuyện thật sự "mind-blowing" luôn á!

76f71080ff70114656f0.jpg


Một chi tiết cũng được nhắc nhiều trong các nguồn tin là vai trò của tri thức bản địa (respect! ). Theo Australian Museum, sóc bay đuôi cuộn được một số thị tộc Tambrauw và Maybrat biết đến từ lâu với tên gọi "Tous", thậm chí xem như động vật linh thiêng, gắn với tổ tiên và các nghi thức truyền dạy. Sự hợp tác với các trưởng lão địa phương được xem là yếu tố then chốt giúp nhóm khoa học tiếp cận đúng khu vực và hiểu rõ hơn về loài vật này.

Tuy nhiên, niềm vui phát hiện đi kèm một nỗi lo không nhỏ nè . ABC dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết vẫn cần thêm thời gian để làm rõ sinh thái học và tình trạng bảo tồn của cả hai loài, trong khi môi trường sống của chúng có thể chịu áp lực từ khai thác gỗ. Cũng vì vậy, phát hiện này không chỉ là một câu chuyện "wow" mà còn là lời cảnh báo rằng nếu những khu rừng cổ bị xâm lấn, thế giới có thể đánh mất lần nữa những sinh vật vừa mới được xác nhận là vẫn tồn tại. Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ chính mình nha mọi người!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top