VoiNho7115
New member
Ủa chuyện gì xảy ra vậy nè! Sau trận mưa lịch sử tràn qua xứ sở hoa anh đào, một "quái vật" siêu to khổng lồ dài hơn 1 mét đã bất ngờ lăn ra bờ sông Kamo (Nhật Bản) khiến ai cũng phải sốc nặng. Và đoán xem? Hóa ra đây là kết quả "tình yêu vượt biên giới" giữa loài kỳ giông khổng lồ Nhật Bản với một loài ngoại lai nào đó, giờ đang khiến các chuyên gia lo sốt vó cho hệ sinh thái địa phương luôn!
Chuyện drama này bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2024, khi cơn bão quét qua nước Nhật gây mưa lớn khắp nơi. Sang sáng hôm sau, người dân sốc nặng khi phát hiện một sinh vật khổng lồ dài tới 1,3 mét nằm la liệt bên bờ sông Kamo ở phía bắc Kyoto. Ai cũng bối rối vội báo công an luôn ý!
Cảnh sát khu vực phía Bắc Kyoto đã nhanh chóng xuất hiện và "khống chế" thành công em sinh vật lạ lùng này. Nhìn sơ qua thì nó giống hệt loài kỳ giông khổng lồ Nhật Bản (Andrias japonicus) - một loài động vật "xịn xò" đặc hữu của xứ mặt trời mọc và còn được công nhận là Di sản Thiên nhiên Quốc gia đặc biệt nữa cơ. Thế nhưng mà có mấy chi tiết "sai sai" về hình dáng khiến các chuyên gia nghi ngờ đây có thể là con lai giữa kỳ giông Nhật Bản với loài ngoại lai nào đó. Giờ các anh chị khoa học đang phải phân tích DNA để xác định chính xác xem nguồn gốc của em này là gì nha!
Đáng buồn là loài kỳ giông khổng lồ Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống, ô nhiễm và nạn săn bắt trái phép. Giờ lại thêm chuyện xuất hiện loài lai tạp này, các nhà khoa học càng lo lắng hơn bội phần! Đại diện Cơ quan Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng: "Các cá thể lai giữa kỳ giông Nhật Bản với các loài ngoại lai đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của loài bản địa".
Để bảo vệ loài kỳ giông bản địa, chính phủ Nhật Bản quyết định chính thức phân loại các cá thể lai này là "sinh vật ngoại lai đặc biệt" từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Từ giờ, mọi hành vi di chuyển, nuôi nhốt, mua bán hay chuyển nhượng các em lai này đều BỊ CẤM nha mọi người!
Nguồn: soha.vn
Chuyện drama này bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2024, khi cơn bão quét qua nước Nhật gây mưa lớn khắp nơi. Sang sáng hôm sau, người dân sốc nặng khi phát hiện một sinh vật khổng lồ dài tới 1,3 mét nằm la liệt bên bờ sông Kamo ở phía bắc Kyoto. Ai cũng bối rối vội báo công an luôn ý!
Cảnh sát khu vực phía Bắc Kyoto đã nhanh chóng xuất hiện và "khống chế" thành công em sinh vật lạ lùng này. Nhìn sơ qua thì nó giống hệt loài kỳ giông khổng lồ Nhật Bản (Andrias japonicus) - một loài động vật "xịn xò" đặc hữu của xứ mặt trời mọc và còn được công nhận là Di sản Thiên nhiên Quốc gia đặc biệt nữa cơ. Thế nhưng mà có mấy chi tiết "sai sai" về hình dáng khiến các chuyên gia nghi ngờ đây có thể là con lai giữa kỳ giông Nhật Bản với loài ngoại lai nào đó. Giờ các anh chị khoa học đang phải phân tích DNA để xác định chính xác xem nguồn gốc của em này là gì nha!
Đáng buồn là loài kỳ giông khổng lồ Nhật Bản đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống, ô nhiễm và nạn săn bắt trái phép. Giờ lại thêm chuyện xuất hiện loài lai tạp này, các nhà khoa học càng lo lắng hơn bội phần! Đại diện Cơ quan Môi trường Nhật Bản đã lên tiếng: "Các cá thể lai giữa kỳ giông Nhật Bản với các loài ngoại lai đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của loài bản địa".
Để bảo vệ loài kỳ giông bản địa, chính phủ Nhật Bản quyết định chính thức phân loại các cá thể lai này là "sinh vật ngoại lai đặc biệt" từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Từ giờ, mọi hành vi di chuyển, nuôi nhốt, mua bán hay chuyển nhượng các em lai này đều BỊ CẤM nha mọi người!
Nguồn: soha.vn