Ơ kìa, các bác khoa học vừa đào được một mớ hóa thạch xịn sò ở gần Chicago (Mỹ) đây này! Mấy em sinh vật này đã nằm yên 300 triệu năm mà vẫn còn nguyên vẹn khó tin
Theo Live Science đưa tin, đây là những hóa thạch cực hiếm của các bé sinh vật giống cá sấu... mới nở nha! Chúng đang bật mí những điều trước giờ chúng ta không biết về cách mấy ông bà tổ sống dưới nước của nhân loại lên bờ lên bờ làm loài đất liền.
Các bé được bảo quản trong từng phiến đá trầm tích ở Mazon Creek - một mỏ hóa thạch nổi tiếng gần Chicago. Chúng thuộc hội Tetrapods (động vật có xương sống 4 chân thời sơ khai), mà nhánh này về sau sẽ tiến hóa thành... con người chúng ta đây
**Plot twist cực mạnh từ nghiên cứu đăng trên Science**
Theo nghiên cứu quốc tế vừa được đăng trên tạp chí Science, mấy em này tên là embolomere - nhóm thú ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu tiên.
Hình dáng thì kiểu lai giữa cá sấu với lươn ấy, chúng là bá chủ ở sông, hồ, đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước (kỷ Than Đá và Nhị Điệp). Còn mấy mẫu vật mới tìm thấy này khoảng 307-309 triệu tuổi - đúng thời hoàng kim của dòng họ embolomere luôn!
Dù khi trưởng thành mấy em này dài hơn 3m, nhưng các mẫu vật ở Mazon Creek lại là những bé con mới vài ngày đến vài tuần tuổi thôi nè. Quý hiếm vãi chưởng!
**Đây mới là phần sốc nhất nha!**
Các nhà khoa học không tìm thấy mang ngoài hay bất kỳ đặc điểm giống nòng nọc nào trên mấy em này. Họ còn kiểm tra thêm nhiều hóa thạch khác trong giai đoạn "chuyển đổi từ vây sang chi" mà vẫn không thấy dấu vết gì về vòng đời kiểu lưỡng cư cả!
Trước giờ, các bác khoa học vẫn tin rằng mấy con vật 4 chân đầu tiên lên đất liền phải có chu kỳ sinh trưởng như lưỡng cư bây giờ: đẻ trứng dưới nước → nở thành nòng nọc có mang → lớn lên rồi rụng mang, mọc chân. Easy peasy phải không?
Nhưng không! Các sinh vật vừa khai quật cho thấy chúng đã là bản thu nhỏ của con trưởng thành ngay từ khi sinh ra - y chang bò sát, chim hay con người bây giờ vậy. Gọi là "phát triển trực tiếp" đó!
"Từ khi chúng ta hiểu về sự tiến hóa, chúng ta đã cho rằng câu chuyện về quá trình chuyển đổi từ nước lên đất liền là hoàn toàn đúng. Trên thực tế, câu chuyện hoàn toàn khác" - đồng tác giả Jason Pardo đến từ Đại học Vilnius (Lithuania) và Bảo tàng Field (Mỹ) chia sẻ.
Theo thông cáo từ Bảo tàng Field - đơn vị chủ trì nghiên cứu, những phát hiện này đã lật ngược hoàn toàn hiểu biết của giới khoa học về cách động vật (bao gồm cả tổ tiên 4 chân của chúng ta) chinh phục đất liền đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Theo Live Science đưa tin, đây là những hóa thạch cực hiếm của các bé sinh vật giống cá sấu... mới nở nha! Chúng đang bật mí những điều trước giờ chúng ta không biết về cách mấy ông bà tổ sống dưới nước của nhân loại lên bờ lên bờ làm loài đất liền.
Các bé được bảo quản trong từng phiến đá trầm tích ở Mazon Creek - một mỏ hóa thạch nổi tiếng gần Chicago. Chúng thuộc hội Tetrapods (động vật có xương sống 4 chân thời sơ khai), mà nhánh này về sau sẽ tiến hóa thành... con người chúng ta đây
**Plot twist cực mạnh từ nghiên cứu đăng trên Science**
Theo nghiên cứu quốc tế vừa được đăng trên tạp chí Science, mấy em này tên là embolomere - nhóm thú ăn thịt trên cạn thời kỳ đầu tiên.
Hình dáng thì kiểu lai giữa cá sấu với lươn ấy, chúng là bá chủ ở sông, hồ, đầm lầy từ 350 triệu đến 280 triệu năm trước (kỷ Than Đá và Nhị Điệp). Còn mấy mẫu vật mới tìm thấy này khoảng 307-309 triệu tuổi - đúng thời hoàng kim của dòng họ embolomere luôn!
Dù khi trưởng thành mấy em này dài hơn 3m, nhưng các mẫu vật ở Mazon Creek lại là những bé con mới vài ngày đến vài tuần tuổi thôi nè. Quý hiếm vãi chưởng!
**Đây mới là phần sốc nhất nha!**
Các nhà khoa học không tìm thấy mang ngoài hay bất kỳ đặc điểm giống nòng nọc nào trên mấy em này. Họ còn kiểm tra thêm nhiều hóa thạch khác trong giai đoạn "chuyển đổi từ vây sang chi" mà vẫn không thấy dấu vết gì về vòng đời kiểu lưỡng cư cả!
Trước giờ, các bác khoa học vẫn tin rằng mấy con vật 4 chân đầu tiên lên đất liền phải có chu kỳ sinh trưởng như lưỡng cư bây giờ: đẻ trứng dưới nước → nở thành nòng nọc có mang → lớn lên rồi rụng mang, mọc chân. Easy peasy phải không?
Nhưng không! Các sinh vật vừa khai quật cho thấy chúng đã là bản thu nhỏ của con trưởng thành ngay từ khi sinh ra - y chang bò sát, chim hay con người bây giờ vậy. Gọi là "phát triển trực tiếp" đó!
"Từ khi chúng ta hiểu về sự tiến hóa, chúng ta đã cho rằng câu chuyện về quá trình chuyển đổi từ nước lên đất liền là hoàn toàn đúng. Trên thực tế, câu chuyện hoàn toàn khác" - đồng tác giả Jason Pardo đến từ Đại học Vilnius (Lithuania) và Bảo tàng Field (Mỹ) chia sẻ.
Theo thông cáo từ Bảo tàng Field - đơn vị chủ trì nghiên cứu, những phát hiện này đã lật ngược hoàn toàn hiểu biết của giới khoa học về cách động vật (bao gồm cả tổ tiên 4 chân của chúng ta) chinh phục đất liền đấy!
Nguồn: kenh14.vn