Ối giời ơi, chuyện gì mà kinh dị vậy trời! Một khách hàng vừa uống phải sinh tố dâu tây có "nguyên liệu đặc biệt" là... thìa kim loại bị xay nát tại một quán cà phê, và câu chuyện đang làm netizen Hàn Quốc nổi điên lên đấy!
Vụ việc càng gây sốc hơn khi thái độ của quán cà phê sau đó khuyên khách hàng "hãy ăn thịt ba chỉ và để nó trôi xuống cùng với phần mỡ" (kiểu "thôi xem như không có gì xảy ra đi") đã viral khắp nơi luôn.
Drama bắt đầu từ đâu?
Ngày 8/7, một bài đăng có tiêu đề "Hàng trăm mảnh kim loại được tìm thấy trong sinh tố" đã lên top trending trên một cộng đồng online, kèm cả hình ảnh bằng chứng nữa nha. Chị A, một bà nội trợ sống ở vùng Bắc tỉnh Gyeongsang, kể lại rằng chị đã order ba ly sinh tố dâu tây tại một quán cà phê tư nhân ở ngoại ô để mang đến cho chồng và đồng nghiệp đang làm việc ngoài trời dưới trời nắng nóng.
Lúc chờ đồ, chị A có nghe thấy tiếng động lớn từ máy xay và hơi sốc, nhưng nghĩ chắc máy bị lỗi gì đó thôi. Sau đó chị mang đồ về công ty, nơi bốn đồng nghiệp (kể cả chồng) cùng nhau uống.
Plot twist kinh hoàng
Vừa uống được vài ngụm, mọi người cảm thấy có gì đó sai sai và nhổ ra thì phát hiện... những mảnh kim loại sắc nhọn! "Khi kiểm tra, tôi thấy rất nhiều mảnh kim loại còn sót lại dưới đáy cốc", chị A kể lại. "Ban đầu tôi tưởng chỉ là hạt dâu tây, ai ngờ lại là kim loại luôn á!"
Khi chị A quay lại quán để hỏi tội, sự thật được phơi bày: một nhân viên mới làm được khoảng ba ngày đã bất cẩn cho cả cái thìa kim loại vào máy xay. Bruh!
Quán thừa nhận nhưng thái độ... hơi sai sai
Quán cà phê đã thừa nhận: "Chúng tôi bị phân tâm và vô tình cho một chiếc thìa kim loại vào máy xay". Họ giải thích rằng phát hiện ra sự cố khi rửa chén và thấy mảnh thìa bị xay tan, nhưng đồ uống đã được bán rồi và không có info liên lạc của khách.
Sau khi xem camera, chủ quán đã xin lỗi và đề nghị hoàn tiền + hỗ trợ chi phí y tế. Nghe có vẻ ổn phải không? NHƯNG MÀ...
Chị A cho biết vấn đề không phải ở tai nạn, mà là thái độ xử lý sau đó mới đáng nói! Trong cuộc thảo luận bồi thường, quán cứ nhấn mạnh là "lượng kim loại tương đối nhỏ thôi mà", rồi đề cập đến mức bồi thường chuẩn khoảng 200.000 won (tầm 3,5 triệu VND), và còn bảo chị "ăn thịt ba chỉ để nó trôi xuống cùng với mỡ" - kiểu "thôi chill đi, uống cái gì đó giải độc là xong".
Seriously?!
Chị A bức xúc: "Tôi không quan tâm đến tiền bạc ngay từ đầu. Nhưng đây có phải là phản hồi thích hợp của một doanh nghiệp không? Khi khách hàng đã uống phải kim loại rồi, còn bảo 'không sao vì lượng nhỏ', rồi nói về tiền bồi thường tiêu chuẩn, thậm chí còn khuyên ăn thịt ba chỉ để 'down' luôn?!"
Chị A đã báo cáo vụ việc cho bộ phận vệ sinh địa phương và nhấn mạnh: "Lý do tôi đăng bài không phải để đòi tiền. Chế biến thực phẩm phải có trách nhiệm cao, và tôi hy vọng đây sẽ là bài học để tránh tai nạn tương tự!"
Netizen giờ đang ủng hộ chị A và phẫn nộ với thái độ "laid-back" quá mức của quán. An toàn thực phẩm không phải chuyện đùa được đâu nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn