Sinh non 23 tuần nặng chưa đầy 500g, bé trai nhỏ bằng bàn tay mẹ sống sót kỳ diệu ✨

06f5fd920d09f585e63a.jpg


Chào đời sớm hơn 17 tuần với cân nặng chỉ bằng... hai chú chuột hamster, cơ hội sống của bé Flynn Parry trông có vẻ mong manh lắm luôn. Nhưng mà cậu nhóc đã chứng minh sức sống "không phải dạng vừa đâu nha"

Flynn Parry được coi là một trong những em bé sinh thiếu tháng với thai kỳ ngắn nhất từng được ghi nhận tại Anh quốc. Lúc mới chào đời, cậu bé nhỏ xíu không lớn hơn bàn tay mẹ, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu để giành lấy sự sống cho bản thân.

Mẹ của Flynn, chị Hoda Ali (36 tuổi), chỉ mới mang thai được 23 tuần thì đã phải sinh non - còn thiếu một tuần so với ngưỡng 24 tuần theo quy định pháp luật về phá thai tại Anh. Điều này khiến Flynn trở thành một trong những ca sinh non sớm nhất mà vẫn có thể sống sót tại xứ sở sương mù.

d36e3b933ffc1926231e.png


Cân nặng lúc sinh của Flynn chỉ có 478,59 gram (nghĩa là bằng hai con chuột hamster á ), cao 27,94 cm - nhỏ bé hơn rất nhiều so với chiều dài trung bình của trẻ sơ sinh là 50,8 cm.

Ngay khi chào đời, bé đã được bọc trong bong bóng đặc biệt để giữ ấm như khi còn nằm trong bụng mẹ. Và từ đó, một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go bắt đầu.

Mẹ Flynn chia sẻ: "Con trai tôi nhỏ xíu quá đi mất. Nhìn con giống như một người ngoài hành tinh hoặc một chú chim nhỏ ấy". Flynn đã sinh sớm hơn tận 17 tuần so với một em bé bình thường.

e730ccb76d0d2705555a.jpg


Chị Hoda và chồng là anh Owen Parry (25 tuổi), sống tại Willesden Green, phía bắc London, nhận được thông báo rằng khả năng con trai họ sống sót là cực kỳ mong manh.

"Các bác sĩ nói tỉ lệ sống sót qua một đêm cho những ca sinh non ở tuần tuổi như Flynn chỉ là 1/6 thôi", Hoda kể lại.

9e15c82c69c9f8a2dee7.jpg


3a9aa0e045784d59cf06.jpg


"Và ngay cả với những em bé đó, cũng chỉ có 50% cơ hội để các em có thể sống tiếp được."

Nhưng mà thách thức tất cả những con số nhỏ nhoi kia, giờ đây Flynn đã 15 tháng tuổi rồi nè! Cậu nhóc thích xe lửa, pizza, thích leo trèo và quan trọng nhất là không hề bị chậm phát triển gì cả Vấn đề duy nhất của Flynn là hơi có chút vấn đề với mắt, cậu bé sẽ phải đeo kính suốt đời thôi.

Chị Hoda đã phải đối mặt với ca sinh nở kịch tính hoàn toàn ngoài kế hoạch khi chỉ mới mang thai 22 tuần đã bị vỡ ối.

c3ec28662bb89b8fd7b0.jpg


f8969e6672e9785b34e7.jpg


"Tôi đang lái xe đến lớp học tiền sản thì phát hiện quên mất quần áo", chị kể. "Nên tôi quay về nhà, nhưng vừa về đến cửa thì có chuyện xảy ra rồi. Lúc đầu tôi nghĩ mình bị đi tiểu luôn, nhưng không phải đâu."

b4327c917cdc40b21e67.jpg


Ngay sau đó, Hoda được đưa đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ đã xử lý để củng cố cổ tử cung và ngăn chặn việc chuyển dạ. Tuy nhiên, đến ngày 13/2/2016, sau khi trở dạ 30 phút, chị đã sinh một bé trai.

Hoda nhớ lại cách Flynn chiến đấu với nhiễm khuẩn huyết và bị hai tổn thương não do hậu quả của việc sinh quá sớm. Cậu bé ngay lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh và được đặt máy thở luôn.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top