GauDev6366
New member
Một em bé tê giác Ấn Độ siêu quý hiếm vừa chính thức ra đời tại vườn thú Wroclaw ở Ba Lan, và khoảnh khắc này thực sự đáng yêu lắm luôn nha!
Cảnh tượng cảm động được ghi lại vào ngày 6/1 vừa rồi, khi mẹ Maruska (7 tuổi) hạ sinh con đầu lòng của mình. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một ca sinh nở thông thường, mà còn là tin vui cực kỳ ý nghĩa cho công tác bảo tồn loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng này
Nói qua về boss tê giác Ấn Độ hay còn gọi là tê giác một sừng lớn (Rhinoceros unicornis) nha các bạn. Loài này có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ và đang được xếp vào danh sách sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN đó. Lý do là vì các quần thể bị chia cắt và môi trường sống của chúng bị thu hẹp xuống còn dưới 20.000 km2 thôi
Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi những nơi ở yêu thích của các boss tê giác này như trảng cỏ phù sa, đồng cỏ và các rừng ven sông đang ngày càng suy giảm vì con người và gia súc xâm lấn. Tính đến năm 2008, chỉ còn khoảng 2.575 cá thể trưởng thành sống trong tự nhiên mà thôi - con số thực sự báo động đấy các bạn ơi!
Trước kia, loài tê giác Ấn Độ từng rong ruổi khắp đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn, nhưng nạn săn bắn không kiểm soát và việc phát triển nông nghiệp đã khiến phạm vi sinh sống của chúng co cụm lại chỉ còn 11 địa điểm ở miền bắc Ấn Độ và miền nam Nepal. Buồn thật sự
Nguồn: soha.vn
Cảnh tượng cảm động được ghi lại vào ngày 6/1 vừa rồi, khi mẹ Maruska (7 tuổi) hạ sinh con đầu lòng của mình. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một ca sinh nở thông thường, mà còn là tin vui cực kỳ ý nghĩa cho công tác bảo tồn loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng này
Nói qua về boss tê giác Ấn Độ hay còn gọi là tê giác một sừng lớn (Rhinoceros unicornis) nha các bạn. Loài này có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ và đang được xếp vào danh sách sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN đó. Lý do là vì các quần thể bị chia cắt và môi trường sống của chúng bị thu hẹp xuống còn dưới 20.000 km2 thôi
Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi những nơi ở yêu thích của các boss tê giác này như trảng cỏ phù sa, đồng cỏ và các rừng ven sông đang ngày càng suy giảm vì con người và gia súc xâm lấn. Tính đến năm 2008, chỉ còn khoảng 2.575 cá thể trưởng thành sống trong tự nhiên mà thôi - con số thực sự báo động đấy các bạn ơi!
Trước kia, loài tê giác Ấn Độ từng rong ruổi khắp đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn, nhưng nạn săn bắn không kiểm soát và việc phát triển nông nghiệp đã khiến phạm vi sinh sống của chúng co cụm lại chỉ còn 11 địa điểm ở miền bắc Ấn Độ và miền nam Nepal. Buồn thật sự
Nguồn: soha.vn