Nhìn đống dây điện rối tung như mớ bòng bong kia mà xót xa quá trời!
Nguyên nhân tai nạn được cho là do chạm phải đường điện cao thế rồi phóng xuống đất. Theo thông tin ban đầu, tài xế đã tử vong ngay trên xe, còn 2 anh công nhân may mắn qua khỏi cơn nguy kịch.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại để xảy ra bi kịch này?
Nhiều người thắc mắc: Dân điện lực phải mang giày cách điện chứ nhỉ? Lẽ ra khi thay cột điện hay làm bất kỳ công việc nào liên quan đến điện thì phải ngắt điện toàn khu mới đúng?
Thực tế phũ phàng là: Kiểu làm việc nguy hiểm như này ở VN quá nhiều rồi. Cả người lao động lẫn người sử dụng lao động đều... xem thường an toàn. Haizzz
Plot twist đây rồi: Có thông tin cho biết đây là công ty tư nhân (không thuộc ngành điện lực) và thi công chủ quan (không xin phép hay thông báo với điện lực).
Tai nạn nghề nghiệp luôn đáng tiếc, nhưng cũng phải coi đây là bài học máu cho các đơn vị thi công lần sau. An toàn lao động không phải để làm cho có, mà là để... sống!
Nguồn: tinhte.vn
Nguyên nhân tai nạn được cho là do chạm phải đường điện cao thế rồi phóng xuống đất. Theo thông tin ban đầu, tài xế đã tử vong ngay trên xe, còn 2 anh công nhân may mắn qua khỏi cơn nguy kịch.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại để xảy ra bi kịch này?
Nhiều người thắc mắc: Dân điện lực phải mang giày cách điện chứ nhỉ? Lẽ ra khi thay cột điện hay làm bất kỳ công việc nào liên quan đến điện thì phải ngắt điện toàn khu mới đúng?
Thực tế phũ phàng là: Kiểu làm việc nguy hiểm như này ở VN quá nhiều rồi. Cả người lao động lẫn người sử dụng lao động đều... xem thường an toàn. Haizzz
Plot twist đây rồi: Có thông tin cho biết đây là công ty tư nhân (không thuộc ngành điện lực) và thi công chủ quan (không xin phép hay thông báo với điện lực).
Tai nạn nghề nghiệp luôn đáng tiếc, nhưng cũng phải coi đây là bài học máu cho các đơn vị thi công lần sau. An toàn lao động không phải để làm cho có, mà là để... sống!
Nguồn: tinhte.vn