Sinh con ra, tôi mới biết bản thân bị bạn trai lừa

HuouCandy2508

New member
64d769657f2b100a1805.jpg


Anh ấy nói dư khả năng nuôi mẹ con tôi và động viên tôi sinh con rồi mới tính chuyện cưới xin. Nhưng sự thật thì...

4808c1710fd84ea5a1c2.jpg


Câu chuyện của tôi và Tài bắt đầu khá lãng mạn nha mọi người. Lúc đó tôi đi mua sắm, thích quá nhiều món nên vượt ngân sách. Định trả lại thì Tài xuất hiện như hero, hào phóng trả hộ luôn khoản thiếu.

Ra khỏi quầy, tôi xin số để hứa chuyển khoản trả lại. Nhưng anh ấy chill lắm, nói có mỗi 200k thôi mà, rồi còn rủ tôi đi uống nước nữa. Lần đầu gặp vibe cũng ổn, sau đó anh hay nhắn tin cho tôi liên tục.

Yêu được nửa năm thì tình huống drama xảy ra - tôi có thai Tôi muốn cưới luôn nhưng Tài nói bố mới mất, đợi hết tang rồi tính. Anh động viên tôi cứ yên tâm sinh con, hứa luôn ở bên không bỏ rơi. Lúc đó tôi tin tưởng anh 100% nên đồng ý sinh con.

Nhưng từ lúc mang bầu, mọi thứ bắt đầu sai sai rồi... Vì yếu nên tôi phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Toàn bộ chi phí đều do Tài gánh, nên mỗi lần tôi xin tiền anh đều cáu gắt kinh khủng.

Thấy tôi mua canxi, sắt và sữa bầu hàng tháng là anh kêu ca tốn kém, trách tôi ném tiền qua cửa sổ Thai được 6 tháng, tôi xin tiền mua đồ cho con thì anh phàn nàn chán chê mới chịu đưa. Tôi muốn sinh ở bệnh viện lớn thì anh sợ tốn tiền không cho.

Sinh con ra mới thấy áp lực nặng nề. Sữa cho mẹ và con, bỉm, thực phẩm bồi bổ để có sữa... mỗi tháng tốn hơn 10 triệu Áp lực tài chính đè lên vai bạn trai nên anh cáu với tôi cả ngày.

Hôm kia anh nói luôn tôi và con là "của nợ vòi tiền" của anh ấy. Từ ngày yêu đến giờ anh đã tiêu hết gần 200 triệu. Chúng tôi chỉ ngồi ăn không làm gì, số tài sản thừa kế của bố mẹ anh để lại sắp hết sạch.

Và đây là plot twist đau lòng nhất Hoá ra anh nói dối tôi từ đầu! Lúc mới yêu, anh nói có khoản tiền lớn góp chung với anh họ, hàng tháng lấy lãi để sống, không cần làm vẫn có ăn. Nhưng thực tế anh chỉ sống nhờ tiền bố mẹ để lại thôi. Giờ ăn gần hết, chỉ còn mỗi căn nhà nên anh muốn rời xa mẹ con tôi để giữ tài sản...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top