Ối giồi ơi, Singapore vốn "xanh sạch đẹp" nay bỗng náo loạn khét lẹt! Hàng trăm người nhập cư ở khu Tiểu Ấn vừa gây ra vụ bạo loạn chấn động cả đảo quốc sau khi xe bus tông chết một công nhân nhập cư người Ấn Độ
Cảnh sát Singapore vừa bắt giữ 27 nghi phạm trong vụ bạo loạn xảy ra tối qua ở khu Tiểu Ấn. Nhà chức trách cho biết, khoảng 400 người đã đổ xuống đường, tấn công chiếc xe bus gây tai nạn trước khi đập phá và đốt cháy xe cảnh sát và xe cứu thương tại hiện trường. Dữ dội phết luôn!
BBC đưa tin ít nhất 16 người, chủ yếu là cảnh sát, bị thương trong vụ bạo động. Hình ảnh và video trên mạng Internet cho thấy đám đông lật ngược hai xe cảnh sát. Một số phương tiện cá nhân khác cũng hư hại sau vụ bạo động. Cảnh tượng như phim hành động vậy trời
Vụ bạo loạn xảy ra ở khu Tiểu Ấn, nơi người nhập cư tới để ăn, chơi vào ngày cuối tuần. Phần lớn người nhập cư ở đây tới từ Nam Á và làm trong ngành xây dựng tại Singapore. Họ mang nhiều quốc tịch như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan.
Ng Joo Hee, một sĩ quan cảnh sát, cho biết, đây là vụ bạo động đầu tiên ở Singapore trong hơn 30 năm qua. Ông lên án các cuộc bạo loạn và mô tả chúng là "bạo lực bừa bãi, không thể chấp nhận".
"Đây không phải là cách giải quyết vấn đề ở Singapore", ông Hee khẳng định. Đúng rồi, Singapore mà lộn xộn thế này thì sốc thật
Ở Singapore, bạo loạn là tội phạm hình sự nghiêm trọng nha mọi người. Người gây bạo loạn có thể nhận án tù tới 7 năm cùng với hình phạt bằng roi. Nghe mà sợ luôn!
Ngay sau khi nhận tin về vụ bạo loạn, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định: "Không gì có thể bao biện cho vụ bạo loạn đầy bạo lực như vậy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức nhằm xác định thủ phạm, buộc chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". Thủ tướng phát ngôn thẳng thừng vậy là biết nghiêm trọng đến đâu rồi đó!
Xem Video:
Nguồn: soha.vn