Hiệu ứng của "Sing My Song 2018" không còn đỉnh như mùa 1 nữa
Thực tế là nhiều show thực tế mùa 1 hot xỉu, nhưng sang mùa 2 lại... úi giời ơi! Khi yếu tố bất ngờ không còn, thay vào đó là những thứ đã quá quen thuộc thì khán giả cũng chẳng còn hào hứng lắm. Và "Sing My Song - Bài hát hay nhất" chính là "nạn nhân" mới nhất của "lời nguyền" này luôn
Drama đạo nhạc ngay từ 4 tập đầu - ơ hay nhỉ?
Ai cũng biết format của show là tìm người biết sáng tác, mỗi mùa cho ra lò một loạt bài hát mới toanh. Nghe thì ngon lành rồi đúng không? Nhưng mà hiệu ứng mà "Sing My Song 2018" tạo ra trong 4 tập đầu lại là... nghi án đạo nhạc luôn các bạn ơi!
Lên sóng lặng lẽ, nhưng rồi mỗi tuần lại có thí sinh bị tố đạo nhạc. Tất nhiên ai cũng phủ nhận hết, có người còn phản ứng cực gắt như Phạm Hoàng Duy từng chỉ trích thẳng fan Kpop. Nhưng mà việc này khiến "Sing My Song" mất điểm cực kỳ nặng nề vì mùa nào cũng dính phốt đạo nhái
Và dường như drama đạo nhạc chính là thứ duy nhất gây chú ý ở mùa 2 này rồi...
Không bài nào vượt qua cái bóng của mùa 1, đặc biệt là "Ông bà anh"
Không thể chối cãi là mùa 1 của "Sing My Song" đã tạo ra quá nhiều bài hát đỉnh của chóp, đặc biệt là "ca khúc quốc dân" "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu - hot từ đầu mùa đến giờ vẫn còn nghe mãi không chán! Một số sáng tác khác của Cao Bá Hưng, Phan Mạnh Quỳnh, Trương Thảo Nhi... cũng gây được tiếng vang nhất định.
Chính vì cái bóng của "đàn anh" quá lớn nên đã tạo áp lực không nhỏ cho "Sing My Song" mùa 2 trong việc "giữ nhiệt". Nhưng hình như "người em" này đã không làm được điều đó...
Tuy cũng có nhiều sáng tác được kỳ vọng sẽ bùng nổ như các bài hát với chủ đề độc đáo của tân Quán quân Lộn Xộn Band, thậm chí còn có thí sinh "ăn theo" "Ông bà anh", viết về chuyện tình của ba mẹ mình. Nhưng mà hiệu ứng lan truyền không được rộng rãi cho lắm dù chất lượng các bài hát không hề tệ một chút nào đâu nha!
"Bình cũ rượu mới" không còn hiệu quả nữa rồi
So với dàn "người quen" ở mùa 1 như Trịnh Thăng Bình, Phạm Hồng Phước, Đào Bá Lộc, Phan Mạnh Quỳnh, Trương Thảo Nhi... thì mùa 2 ít có gương mặt nào thu hút được nhiều sự chú ý lắm.
Đó là chưa kể so với những show thực tế khác về ca hát như "The Voice" hay "Vietnam Idol" thì "Sing My Song" không lôi kéo người xem bằng những tên tuổi giám khảo đang hot trong làng giải trí mà chọn dàn HLV có thực lực chuyên môn hơn. Liệu đó cũng là một trong những yếu tố khiến chương trình giảm sức nóng? Vì ngay cả "The Voice", "Vietnam Idol"... có sự tham gia của những tên tuổi hot vẫn bị đánh giá là ngày càng ít lôi cuốn người xem cơ mà
Dù đã cố gắng đem đến cho khán giả những món ăn tinh thần khá hấp dẫn nhưng cuối cùng, "Sing My Song" vẫn không thoát khỏi "lời nguyền" khi mùa 2 ít được đón nhận hơn hẳn mùa 1. Hic hic!
Nguồn: kenh14.vn