"Signal": Sau 26 năm chạy trốn, tên sát nhân hàng loạt cuối cùng cũng sa lưới!

BeoCute9920

New member
743bef10096994944710.jpg


Cuối cùng thì bí ẩn chấn động Hàn Quốc suốt gần 3 thập kỷ cũng được sáng tỏ ở tập 3, 4 của "Signal" rồi nè!

Sau 2 tập mở màn đỉnh của chóp, phim hình sự "Signal" (Tín Hiệu) tiếp tục phần 2 với những twist khó đoán cực mạnh. Sau cái chết của nạn nhân thứ 8, những bí mật bị chôn vùi bao năm của vụ án giết người hàng loạt ở Gyeonggi dần được đào bới ra ánh sáng. Và giờ thì khán giả đã biết hung thủ bệnh hoạn năm 1989 là ai rồi đó!

d942e5568b03f7d19005.jpg


Nhận được tín hiệu từ năm 2015 qua chiếc bộ đàm huyền bí, cảnh sát Lee Jae Han (Jo Jin Woong) đang ở năm 1989 đã cứu được một chị tên Lee Mi Sun khỏi vụ án giết người hàng loạt. Nhưng mà plot twist là anh lại để mất dấu hung thủ và vô tình gây ra cái chết cho một người đàn ông vô tội luôn Đúng lúc này, thi thể nạn nhân thứ 8 - Hwang Min Joo được phát hiện trước cửa siêu thị.

4cc428b756c61be2191e.jpg


Phát hiện ra thông tin từ chiếc bộ đàm có thể làm thay đổi cả quá khứ lẫn hiện tại, giảm số nạn nhân từ 10 xuống 9, trung úy Park Hae Young (Lee Je Hoon) liền tìm đến nhà Lee Mi Sun - người duy nhất sống sót năm xưa. Cùng với Cha Soo Hyun (Kim Hye Soo), anh liên tục hoài nghi lý do tại sao hung thủ lại tăng tốc độ hành động với các nạn nhân sau đó. Giả thuyết đổ dồn vào việc tên sát nhân đã trốn bằng xe buýt 95 - tuyến xe mà các nạn nhân đều đi trước khi bị sát hại. Đây cũng là suy nghĩ của Lee Jae Han cách đây 26 năm. Nhưng mà họ đều không tìm được manh mối gì từ tài xế già của xe buýt năm đó cả

355339efd2fa6f7a5216.jpg


Park Hae Young và Cha Soo Hyun đến nhà Jung Kyung Soon - từng là đồng nghiệp của Hwang Min Joo và cũng có mặt trên xe buýt hôm đó. Nhưng mà Jung Kyung Soon đã chết trong tình trạng tay chân bị trói như các nạn nhân trước, chỉ khác là cô bị giết trước khi trói, còn các nạn nhân khác bị trói rồi mới giết. Kết quả điều tra dấu vân tay và camera cho thấy Lee Chun Goo - tài xế xe buýt 95 chính là thủ phạm gây ra cái chết của Jung Kyung Soon.

Tưởng vụ án đã khép lại sau gần 30 năm với lời thú nhận của Lee Chun Goo, thì đúng lúc này đội cảnh sát phát hiện ra hung thủ thật sự đằng sau cái chết của 9 phụ nữ. Lee Jin Hyung - con trai của Lee Chun Goo đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh bất ngờ tấn công Cha Soo Hyun. Từ đây, động cơ gây án của Lee Jin Hyung mới bị bại lộ hết!

faa75c39329c093b0e52.jpg


7e9b881c1fbf02bb791e.jpg


Hoá ra Lee Jin Hyung là một tên cuồng sát, hắn thích giết phụ nữ. Sau khi bị Lee Jae Han truy đuổi, hắn trốn vào xe buýt do bố mình lái. Để che giấu tội ác, Lee Jin Hyung quyết định thủ tiêu những người có mặt trên xe buýt hôm đó, trong đó có Hwang Min Joo và Kim Won Kyung – người Lee Jae Han thầm thương trộm nhớ Không cứu được Kim Won Kyung, Lee Jae Han phẫn nộ khi phát hiện ra kẻ đã giết cô và chính anh đã khiến Lee Jin Hyung bị liệt phần thân dưới suốt đời. Jung Kyung Soon - người chứng kiến tội ác của Lee Jin Hyung đã tống tiền Lee Chun Goo suốt nhiều năm, trước khi vụ án hết hiệu lực vào năm 2004. Khi có tin vụ án được lật lại, Lee Chun Goo để bao che cho con trai đã giết Jung Kyung Soon và tạo hiện trường giống vụ giết người hàng loạt năm 1989, đẩy mình thành kẻ sát nhân. Nhưng ông đã không qua mặt được cảnh sát rồi!

a4bae18caaf2028137b1.jpg


1d748bef41b9400742ae.jpg


Tập 3, 4 cũng hé lộ đôi nét về quá khứ của ba nhân vật chính luôn nha. Với Lee Jae Han, đó là cú sốc nặng nề khi phải chứng kiến cái chết của người mình yêu thương. Cả Lee Jae Han lẫn Park Hae Young đều không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn của quá khứ, dù đã được trao cơ hội thần kỳ. Với Cha Soo Hyun lúc mới vào nghề, sau lần đầu nhìn thấy tử thi của nạn nhân, cô đã khóc rất nhiều. Lee Jae Han là người động viên cô, giúp cô vượt qua nỗi sợ, tiếp tục con đường bảo vệ công lý. Còn với trung úy trẻ Park Hae Young, hồi nhỏ anh đã phải chứng kiến cái chết của anh trai mình trong cơ thể bê bết máu. Đó là một phần lý do khiến anh mong muốn trở thành cảnh sát tài ba

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top