"Signal" lên sóng sau "Reply 1988" - Drama hình sự "hack não" khiến khán giả phải trầm trồ

MamCa00

New member
62ae426f6020385fe0c0.png


Tiếp nối khung giờ vàng của "Reply 1988", "Signal" không khiến người xem thất vọng khi rating hai tập đầu bay cao như diều gặp gió luôn nha!

"Signal" (Tín Hiệu) là bộ phim khá "nặng đô" trên màn ảnh nhỏ vì thuộc dòng hình sự, viễn tưởng pha chút kinh dị. Dự án này tập hợp toàn những ngôi sao từ U30 đến U40, trong đó có những gương mặt gạo cội của làng giải trí Hàn như Kim Hye Soo, Lee Je Hoon và Jo Jin Woong.

Bộ phim được dự đoán sẽ khiến khán giả trẻ không mấy hứng thú vì chỉ chú trọng cuộc phá án chứ không có cảnh "thính thả" hay "couple moment" gì cả. Vì vậy, khi "Signal" có màn khởi động đầy thắng lợi với mức rating 5,4% (theo AGB), nhiều người cho rằng bộ phim "ăn may" vì được lên sóng ngay sau drama ăn khách "Reply 1988" (Lời Hồi Đáp 1988). Thế nhưng plot twist là, tập 2 tiếp tục tăng vọt lên 6,9% luôn. Vậy điều gì đã khiến bộ phim "giữ chân" khán giả đến thế?

a9593a3b4c9b390ba091.jpg


e9f5c558f9cefe8b9d9c.jpg


Hae Young (Lee Je Hoon)

1bed9d83d2b052db82f8.jpg


Soo Hyun (Kim Hye Soo)

1ba226681c4a82949500.jpg


Lee Jae Han (Jo Jin Woong)

Ngay từ những giây mở đầu, người xem đã bị "cuốn phăng phăng" vào câu chuyện kịch tính đầy đau thương của một bé gái bị bắt cóc. Hae Young (Lee Je Hoon) khi đó còn là một đứa trẻ, cậu học cùng lớp với cô bé và tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình bị một người phụ nữ dẫn đi. Thế nhưng khi đến cơ quan cảnh sát trình báo, không một ai tin cậu, họ khăng khăng cho rằng thủ phạm là đàn ông. Cứ như thế 15 năm trôi qua, vụ án dần đi vào ngõ cụt, Hae Young lớn lên và thi vào ngành cảnh sát, còn mẹ cô bé ấy vẫn kiên trì ngày ngày đứng ngoài đồn đòi công lý cho con. Xem mà tim đau sốt ruột luôn á!

aaa533878b99bda5175b.jpg


Cô bé bị bắt cóc

a38a7ece51f07be90f2c.jpg


Mẹ bé gái vẫn kiên trì đòi công bằng cho cái chết của con gái

Hung thủ là người khán giả không bao giờ ngờ tới

Hai ngày trước khi hết thời hạn truy tố, Hae Young đột nhiên phát hiện ra chiếc bộ đàm kỳ lạ, nó không có pin nhưng lại kết nối được với viên cảnh sát Lee Jae Han (Jo Jin Woong) từ năm 1989. "Xuyên không" kiểu gì mà lạ vậy trời! ✨ Nhờ đó, anh đã tìm ra manh mối và phá vụ án kéo dài 15 năm tưởng như không có lối thoát này. Sau khi tìm ra hung thủ, cấp trên bị chỉ trích vì sai sót trong khâu điều tra. Vì vậy, họ đã chuyển Hae Young, nữ cảnh sát Soo Hyun (Kim Hye Soo) và những đồng nghiệp đã trợ giúp anh đến tổ khác. Tại đây, họ phải lật lại những vụ án cũ đã đi vào bế tắc.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top