Chill là một chiếc siêu xe hàng khủng bị phủ bụi kín mít trong kho lâu đài mà vẫn bán được giá trời ơi đất hỡi luôn á!
Lamborghini Countach LP400 "Perisopio" đời 1975 này được mệnh danh là "siêu xe hiện đại đầu tiên" đó các bạn ơi. Và đoán xem sao? Nó là 1 trong 150 chiếc được sản xuất thôi - hiếm xỉu luôn!
Câu chuyện của em xe này cũng drama không kém: Năm 1983, một ông triệu phú mua về rồi... cho nằm im trong gara lâu đài sang chảnh trên một hòn đảo gần La Rochelle, Pháp. Và thế là em nó "ngủ đông" luôn!
Khi được phát hiện, chiếc Lamborghini đã nằm không trong khoảng cả thập kỷ (10 năm đó nha). Nhưng mà plot twist là động cơ ban đầu vẫn còn nguyên xi, chỉ chạy được có 97.365 km thôi. Tốc độ tối đa của em này lên tới 196 km/h luôn nha - vẫn xịn sò lắm! ️
Và rồi đến lúc đấu giá tại nhà đấu giá Artcurial ở Paris, em xe này được bán với giá 715.000 bảng Anh. Cộng thêm phí phụ thì tổng cộng lên tới 853.000 bảng Anh, tương đương hơn 24 tỷ đồng luôn! Ủa vậy mà nằm kho 10 năm? Chắc giàu quá không biết làm gì với tiền đúng không?
Pierre Novikoff, chuyên gia ô tô tại Artcurial có nói: "Thật thú vị khi phát hiện ra một trong những chiếc Countach Periscopes đầu tiên. Đặc biệt là chiếc xe đã không được nhìn thấy trong 4 thập kỷ và bức ảnh duy nhất được các chuyên gia biết đến là từ năm 1976 khi nó có màu nâu. Đây là một trong những mẫu đầu tiên được sản xuất vào năm 1974".
Nói chung là đây chính là bằng chứng cho câu "hàng hiếm là hàng quý" đó các bạn! Nằm kho càng lâu càng giá trị, chứ không phải đồ cũ là mất giá đâu nhé!
Nguồn: soha.vn