Siêu trộm đục tường sa bẫy vì tiếc của: Phiên bản "tiếc đồ hơn tính mạng" đời thực

CherryNgok6191

New member
Câu chuyện "drama" này nghe vừa buồn cười vừa tức giận nha các bạn ơi! Hai anh chàng công nhân bỗng nhiên "chuyển nghề" thành... siêu trộm nhưng kết cục thì ôi thôi ‍♂️

Chuyện là ngày 8/7 vừa rồi, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Quốc Việt (SN 1988) và Trần Quốc Hảo (SN 1989, cả hai cùng ngụ ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 23 giờ đêm ngày 4/7, Việt rủ Hảo đi đục tường của Công ty TNHH Tân Thành Phát trong KCN Chơn Thành thuộc ấp 1, xã Thành Tâm (tức là nơi hai người này đang làm công nhân luôn đó các bạn ơi ) để trộm sắt bán lấy tiền tiêu xài. Vậy là "ăn cháo đá bát" phiên bản đời thực rồi!

Việt điều khiển xe máy biển số 93B1 - 052.17 chở Hảo đến phía sau công ty, giấu xe tại đống đất cạnh đường nhựa rồi cả 2 luân phiên nhau đục tường. Tưởng kế hoạch chặt chẽ lắm nhưng không ngờ...



Lúc này bảo vệ công ty là anh Phạm Văn Hiếu (SN 1977, quê huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) nghe tiếng đục tường nên điện cho cấp trên và công nhân công ty hỗ trợ bắt trộm. Anh bảo vệ này cũng tinh ý thật đấy!

Sau đó anh Hiếu cùng mọi người vòng ra phía sau tường rào dùng đèn pin rọi phát hiện hai tên trộm. Thấy lộ liễu, cả 2 bỏ chạy vào lô cao su gần đó. Đến đây thì tưởng đã "safe" rồi nhưng không...



Plot twist ở đây nè các bạn! Những công nhân truy đuổi trộm quay trở lại, phát hiện xe máy của Việt nên mai phục, chờ bắt. Và đây là twist "trời ơi đất hỡi" nhất: Do tiếc của nên Việt quay lại lấy xe thì bị bắt luôn Hảo cũng bị công an bắt sau đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top