Siêu trăng hươu đực vừa qua là lần Mặt Trăng gần Trái Đất nhất trong năm nay.
Vào tối 13/7 vừa rồi nè, dân tình toàn thế giới được "flex" khoảnh khắc siêu trăng to và sáng nhất năm luôn á! Còn gọi là siêu trăng "buck" hay siêu trăng hươu đực nha, vì nó rơi đúng vào mùa mà lũ hươu đực đang thay lông và mọc lại gạc mới xinh xắn.
Đây là lần siêu trăng thứ 2 trong năm rồi đó, ngay sau siêu trăng dâu hồi tháng trước ấy.
Giải thích hơi science tí nè: Vì cực điểm lần trăng tròn này diễn ra chưa đầy 10 tiếng sau khi Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo, nên nó mới được gọi là siêu trăng. Thuật ngữ "siêu trăng" này do anh Richard Nolle - một nhà chiêm tinh học - nghĩ ra từ năm 1979 luôn, dùng để chỉ trăng non hoặc trăng tròn xảy ra khi Mặt Trăng nằm trong phạm vi 90% của cận điểm (tức điểm gần Trái Đất nhất) trên quỹ đạo.
Vì mình không thể nhìn thấy siêu trăng non (trừ khi Mặt Trăng đi ngang qua Mặt Trời và gây ra hiện tượng nhật thực), nên điều thực sự hype là siêu trăng tròn, vì đây là những đợt trăng tròn lớn nhất và sáng nhất trong năm mà!
Ngoài cái tên siêu trăng hươu đực, lần này còn được gọi là siêu trăng sấm sét nữa đó các bạn ơi.
Siêu trăng lấp ló sau một sườn núi ở Thụy Sĩ.
Ảnh chụp ở Baghdad, Iraq.
Siêu trăng ở Hong Kong
Và Trung Quốc đại lục.
Nguồn: soha.vn