Đêm 29/9 vừa rồi (giờ Việt Nam) chính là lúc siêu trăng thứ tư và cũng là siêu trăng cuối cùng của năm 2023 tỏa sáng rực rờ trên bầu trời khắp thế giới. Trăng tròn tháng 9 này đã đạt độ chiếu sáng cực đại, khiến hội mê thiên văn phải trầm trồ không ngớt vì visual quá là hoàn hảo và lãng mạn!
Theo NASA cho biết, trăng lần này xuất hiện to hơn khoảng 5% và sáng hơn tới 13% so với trăng tròn bình thường. Lý do là vì mặt trăng đang nằm trong phạm vi 90% cận điểm - tức là điểm gần Trái đất nhất trên quỹ đạo của nó. Basically là trăng đang ở gần nhà mình nhất đó!
Siêu trăng này còn có tên gọi aesthetic là "Trăng thu hoạch" (Harvest Moon), vì nó xuất hiện đúng vào mùa thu hoạch ở Bắc Bán cầu. Ngày xưa, ánh trăng sáng choang này đã giúp nông dân làm việc tới tận tối mù để kịp thu hoạch trước khi sương giá ập đến. Nghe mà thấy cảm động ghê!
Fun fact: Tên gọi của trăng tròn tháng 9 còn thay đổi tùy theo từng bộ lạc bản địa nữa đó. Theo Bảo tàng Hoàng gia Greenwich, các lễ hội kỷ niệm thu hoạch này bao gồm Chuseok của Hàn Quốc, Higan của Phật giáo Nhật Bản, và Trung thu của các nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc,... Đúng là một mùa lễ hội toàn cầu luôn!
Nguồn: CNN, Axios
Nguồn: kenh14.vn