Ngoc2k75423
New member
Chill hết cuối tuần, dân Hà Nội ùa ra siêu thị sắm đồ đón Tết, đông vô cùng tận luôn nha!
Chỉ còn vài ba ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rồi, các siêu thị ở Hà Nội hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi người đang tăng chóng mặt đây này.
Dân tình chen chân mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 4-2 (tức 25 tháng Chạp), Chủ nhật cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị ở Hà Nội sắm sửa hàng hóa tưng bừng.
Một số siêu thị lớn như BigC Thăng Long, Aeon Mall Hà Đông, Hapromart, hay hệ thống Winmart đều chật cứng người luôn.
Siêu thị Aeon Mall Hà Đông đông nghẹt người đến mua sắm trước dịp Tết Nguyên đán. Chị Bùi Huyền Trang (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, tranh thủ ngày nghỉ Chủ nhật, gia đình chị đi sắm Tết, chủ yếu mua bánh kẹo, quà Tết để biếu hai bên nội ngoại và sắm sửa cho bàn thờ gia tiên.
Các quầy bánh kẹo Tết là khu vực đông nghẹt khách hàng nhất nha
Nhiều gia đình còn đưa cả con nhỏ đi mua sắm Tết nữa cơ
Khu vực bán bánh kẹo cứ liên tục đông khách
Nhân viên siêu thị Winmart trên đường Lê Đức Thọ bổ sung hàng lên kệ từ sáng sớm để phục vụ khách hàng luôn
Người dân chọn mua trái cây để chuẩn bị cho các mâm cỗ ngày Tết
Tại quầy trưng bày thạch rau câu, bánh kẹo, khách hàng có nhiều sự lựa chọn với mức giá đa dạng, từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng/kg tùy loại nha
Các loại mứt Tết, ô mai cũng khá đắt khách dịp Tết Nguyên đán này. Chị Nguyễn Thu Hương (ở quận Hà Đông) cho biết năm nào gia đình chị cũng mua mứt Tết, ô mai để thắp hương bàn thờ gia tiên, và chọn thêm các loại mứt để tiếp khách ngày Tết.
Nguồn: soha.vn
Chỉ còn vài ba ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rồi, các siêu thị ở Hà Nội hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi người đang tăng chóng mặt đây này.
Dân tình chen chân mua sắm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 4-2 (tức 25 tháng Chạp), Chủ nhật cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị ở Hà Nội sắm sửa hàng hóa tưng bừng.
Một số siêu thị lớn như BigC Thăng Long, Aeon Mall Hà Đông, Hapromart, hay hệ thống Winmart đều chật cứng người luôn.
Siêu thị Aeon Mall Hà Đông đông nghẹt người đến mua sắm trước dịp Tết Nguyên đán. Chị Bùi Huyền Trang (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, tranh thủ ngày nghỉ Chủ nhật, gia đình chị đi sắm Tết, chủ yếu mua bánh kẹo, quà Tết để biếu hai bên nội ngoại và sắm sửa cho bàn thờ gia tiên.
Các quầy bánh kẹo Tết là khu vực đông nghẹt khách hàng nhất nha
Nhiều gia đình còn đưa cả con nhỏ đi mua sắm Tết nữa cơ
Khu vực bán bánh kẹo cứ liên tục đông khách
Nhân viên siêu thị Winmart trên đường Lê Đức Thọ bổ sung hàng lên kệ từ sáng sớm để phục vụ khách hàng luôn
Người dân chọn mua trái cây để chuẩn bị cho các mâm cỗ ngày Tết
Tại quầy trưng bày thạch rau câu, bánh kẹo, khách hàng có nhiều sự lựa chọn với mức giá đa dạng, từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng/kg tùy loại nha
Các loại mứt Tết, ô mai cũng khá đắt khách dịp Tết Nguyên đán này. Chị Nguyễn Thu Hương (ở quận Hà Đông) cho biết năm nào gia đình chị cũng mua mứt Tết, ô mai để thắp hương bàn thờ gia tiên, và chọn thêm các loại mứt để tiếp khách ngày Tết.
Nguồn: soha.vn