NaKiki5281
New member
Ối giồi ơi! Siêu tên lửa SLS của NASA vừa "toang" ngay trước giờ G. Chính xác là ngày 3/4, NASA phải hoãn luôn cuộc thử nghiệm tiếp nhiên liệu cho em tên lửa khủng nhất hành tinh này vì lo ngại an toàn thiết bị mặt đất trên bệ phóng di động. Buồn vãi!
Theo kế hoạch ban đầu, các anh kỹ sư NASA định bơm tận 2,6 triệu lít thuốc phóng siêu lạnh (nghe khủng không?) vào SLS - viết tắt của Space Launch System - tại bệ phóng Pad 39B ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida hôm 3/4.
Thử nghiệm tiếp nhiên liệu này quan trọng lắm nha! Đây là giai đoạn cuối cùng trong chuỗi thử nghiệm tiền phóng kéo dài 3 ngày để check xem SLS, tàu vũ trụ Orion (đang ngồi chễm chệ trên đỉnh SLS) cùng toàn bộ cơ sở hạ tầng mặt đất đã sẵn sàng cho sứ mệnh Artemis 1 chưa.
Nhưng mà... plot twist! Các ông lớn NASA cho biết có vấn đề xảy ra với bệ phóng di động của tên lửa SLS rồi. Cụ thể là hệ thống quạt tạo áp suất để ngăn khí độc hại bị... hỏng luôn. Dù chưa gây nguy hiểm lớn cho SLS, nhưng mà để em nó bay lên trời được thì mọi thứ phải perfect 100% chứ!
NASA thông báo họ sẽ cố gắng kết thúc cuộc thử nghiệm tiền phóng vào ngày 4/4 (giờ địa phương), với việc nạp nhiên liệu dự kiến bắt đầu lúc khoảng 11:00 GMT. Các ông confirm trong buổi họp báo tối 3/4 luôn nè.
Em tên lửa SLS nặng tới 2.875 tấn này đã trải qua mấy ngày bận rộn trong khuôn khổ thử nghiệm tiền phóng, bắt đầu từ tối thứ Sáu 1/4.
"48 giờ qua là một trong những khoảng thời gian thú vị nhất mà tôi từng trải qua khi thực hiện các thử nghiệm quan trọng cho SLS trước khi phóng," Mike Sarafin, Giám đốc sứ mệnh Artemis của NASA, chia sẻ trong cuộc họp báo. Nghe hồi hộp ghê!
Thứ Bảy 2/4 thì Cape Canaveral (nơi đặt Trung tâm Vũ trụ Kennedy) gặp mưa bão siêu to. Các chuyên gia khí tượng dự đoán 90% có mưa và 80% có sét - và đúng là nó xảy ra luôn rồi!
"Chúng tôi biết thời tiết có lẽ sẽ là một trong những thách thức lớn nhất," Mike Sarafin thừa nhận.
Và thật sự đấy, vào đầu chiều thứ Bảy, 4 tia sét được phát hiện tại bệ phóng Pad 39B, trong đó có một cái đặc biệt mạnh. May thay là không tia nào đánh trúng SLS cả, NASA báo cáo. Phù...
Trong cuộc họp báo, Charlie Blackwell-Thompson, Giám đốc sứ mệnh phóng Artemis 1, cho biết mấy vụ sét đánh khiến ekip phải lùi lịch thử nghiệm khoảng 4 tiếng. Qua đêm, các quan chức quyết định tiến hành cuộc thử nghiệm tiền phóng quan trọng nhất vào ngày 3/4.
Nhưng ngay sau 11:00 GMT ngày 3/4, Blackwell-Thompson cho biết team đã được cảnh báo về sự cố với chiếc quạt tạo áp suất cho bệ phóng di động và ngăn khí độc hại.
"Quạt là hệ thống cần thiết để cung cấp áp suất dương cho các khu vực kín bên trong bệ phóng di động và ngăn chặn các khí độc hại," NASA viết trong bản cập nhật hôm 3/4. "Các kỹ thuật viên không thể tiến hành an toàn việc nạp nhiên liệu vào giai đoạn lõi của tên lửa SLS và giai đoạn đẩy đông lạnh tạm thời nếu không có sự hỗ trợ của hệ thống này."
Hiện tại, các team phóng không nghĩ là lỗi quạt liên quan đến sét đánh đâu, vì quạt vẫn hoạt động bình thường đến sáng 3/4 trước khi bị hỏng. Ngoài hệ thống quạt ra thì mọi thứ đều ổn, Blackwell-Thompson nói.
Team sẽ cố gắng bắt đầu tiếp nhiên liệu cho tên lửa vào khoảng 11:00 GMT ngày 4/4, lúc đó thời gian "khởi động" của cuộc diễn tập tiền phóng sẽ rơi vào khoảng 18:40 GMT.
Nếu nỗ lực lần này cũng fail thì NASA sẽ phải cân nhắc lịch trình khác. (SLS lớn đến mức NASA không thể lưu trữ thêm bình chứa hydro lỏng - một trong hai loại nhiên liệu của nó - tại chỗ được nha!)
Các chuyên gia khí tượng của Lực lượng Vũ trụ Mỹ Delta 45 hiện đang dự đoán thời tiết thuận lợi cho hoạt động thử nghiệm cuối cùng, NASA cho biết. Hy vọng vậy!
Tên lửa SLS (phục vụ sứ mệnh Artemis 1 dự kiến trong năm 2022) của NASA đang đứng trên bệ phóng Pad 39B, gần với bệ phóng Launch Pad 39A - nơi tên lửa Falcon 9 của SpaceX dự kiến phóng 4 phi hành gia tư nhân lên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào thứ Tư (6/4) trong sứ mệnh Ax-1 của Axiom Space. Chuyến phóng Ax-1 đã bị delay từ ngày 3/4 để nhường chỗ cho cuộc thử nghiệm tiếp nhiên liệu SLS của NASA đấy.
Artemis 1 là sứ mệnh đầu tiên thuộc Chương trình Artemis của NASA - chương trình siêu xịn nhằm đưa các phi hành gia trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2025.
Chương trình Artemis chia làm 3 giai đoạn với các sứ mệnh Artemis 1, 2, 3:
• Sứ mệnh Artemis 1 - dự kiến sẽ bắt đầu ngay sau khi cuộc thử nghiệm tiền phóng thành công - sẽ sử dụng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian đầu tiên của NASA để phóng tàu vũ trụ Orion (chưa có người lái) bay xung quanh quỹ đạo Mặt Trăng trong 3 tháng rồi về Trái Đất.
• Sứ mệnh Artemis 2 sẽ diễn ra khi Artemis 1 thành công. Năm 2024, NASA đặt mục tiêu phóng tàu vũ trụ Orion lúc này đã có người lái bay quanh Mặt Trăng.
• Sứ mệnh Artemis 3 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2025, khi đó hai phi hành gia (một nữ, một nam) sẽ đổ bộ lên bề mặt Mặt Trăng. Exciting quá đi!
Do đó, thử nghiệm tiền phóng của SLS là bước cực kỳ quan trọng để xác minh rằng tên lửa SLS và tàu vũ trụ Orion đã sẵn sàng bay lên Mặt Trăng hay chưa.
Cho đến nay, SLS là siêu tên lửa mạnh nhất thế giới của NASA, Mỹ luôn nha! SLS đã "vượt mặt" tên lửa Saturn V cũng của NASA để trở thành tên lửa mạnh nhất của riêng cơ quan này.
Tên lửa Saturn V trước đây đã đưa các phi hành gia Apollo chạm xuống Mặt Trăng vào những năm 1960 và 1970 đấy.
Nguồn: NASA, Space
Nguồn: soha.vn