KoalaKeo2k7
New member
Một siêu tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đang "đu dây" vượt eo biển nóng bỏng tay nhằm giải cứu quốc gia đông dân nhất thế giới khỏi cơn khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Drama quá trời drama luôn nha!
Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu Sarv Shakti treo cờ Quần đảo Marshall, chở khoảng 45.000 tấn LPG đã được phát hiện di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 2/5, theo hướng ra vịnh Oman sau khi đi qua khu vực gần các đảo Larak và Qeshm của Iran. Hồi hộp ghê các bạn ơi!
Đây được xem là một chuyến đi "rare lắm" trong bối cảnh hoạt động vận tải qua Hormuz gần như đóng băng sau khi Mỹ áp lệnh phong tỏa các tàu có liên hệ với Iran, khiến lưu lượng tàu qua tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch này giảm xuống gần bằng 0. Nghĩa là gần như không có tàu nào dám đi luôn á!
Theo một tài liệu vận chuyển, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Indian Oil Corp. là bên mua lô hàng LPG này. Nếu cập bến an toàn, đây sẽ là một trong những lô nhiên liệu lớn nhất mà Ấn Độ đưa được ra khỏi Vùng Vịnh kể từ khi khủng hoảng bùng phát. Cầu trời cho tàu về an toàn nha!
Áp lực với New Delhi là rất lớn đấy các bạn. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là quốc gia tiêu thụ LPG lớn thứ hai toàn cầu. Việc nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn đã khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu gas nghiêm trọng, kéo theo cảnh người dân xếp hàng mua nhiên liệu và nhiều nhà hàng buộc phải cắt giảm thực đơn. Tức là muốn nấu ăn mà không có gas, thương quá!
Để ứng phó, chính phủ Ấn Độ đã tăng mạnh sản lượng LPG nội địa thêm 60%, lên 54.000 tấn/ngày, đồng thời ưu tiên tiếp nhận các tàu chở gas tại cảng biển trong nước. Tiêu thụ LPG cũng đã giảm từ khoảng 90.000 tấn xuống còn 80.000 tấn/ngày, phản ánh các biện pháp tiết kiệm đang phát huy tác dụng nhất định. Ai cũng phải chắt chiu tiết kiệm thôi!
Trong thời gian xung đột, Ấn Độ đã đàm phán song phương với Tehran để đưa được 8 tàu LPG đi qua Hormuz, song hoạt động này vẫn đầy rủi ro. Cuối tháng trước, Iran từng tuyên bố mở lại tuyến hàng hải, nhưng sau đó lực lượng quân sự nước này nổ súng vào các tàu tìm cách vượt eo biển, buộc nhiều tàu phải quay đầu. Vậy mà vẫn nổ súng thì ai dám đi nữa chứ!
Nguồn: soha.vn
Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu Sarv Shakti treo cờ Quần đảo Marshall, chở khoảng 45.000 tấn LPG đã được phát hiện di chuyển qua eo biển Hormuz sáng 2/5, theo hướng ra vịnh Oman sau khi đi qua khu vực gần các đảo Larak và Qeshm của Iran. Hồi hộp ghê các bạn ơi!
Đây được xem là một chuyến đi "rare lắm" trong bối cảnh hoạt động vận tải qua Hormuz gần như đóng băng sau khi Mỹ áp lệnh phong tỏa các tàu có liên hệ với Iran, khiến lưu lượng tàu qua tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch này giảm xuống gần bằng 0. Nghĩa là gần như không có tàu nào dám đi luôn á!
Theo một tài liệu vận chuyển, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Indian Oil Corp. là bên mua lô hàng LPG này. Nếu cập bến an toàn, đây sẽ là một trong những lô nhiên liệu lớn nhất mà Ấn Độ đưa được ra khỏi Vùng Vịnh kể từ khi khủng hoảng bùng phát. Cầu trời cho tàu về an toàn nha!
Áp lực với New Delhi là rất lớn đấy các bạn. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là quốc gia tiêu thụ LPG lớn thứ hai toàn cầu. Việc nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn đã khiến nước này rơi vào tình trạng thiếu gas nghiêm trọng, kéo theo cảnh người dân xếp hàng mua nhiên liệu và nhiều nhà hàng buộc phải cắt giảm thực đơn. Tức là muốn nấu ăn mà không có gas, thương quá!
Để ứng phó, chính phủ Ấn Độ đã tăng mạnh sản lượng LPG nội địa thêm 60%, lên 54.000 tấn/ngày, đồng thời ưu tiên tiếp nhận các tàu chở gas tại cảng biển trong nước. Tiêu thụ LPG cũng đã giảm từ khoảng 90.000 tấn xuống còn 80.000 tấn/ngày, phản ánh các biện pháp tiết kiệm đang phát huy tác dụng nhất định. Ai cũng phải chắt chiu tiết kiệm thôi!
Trong thời gian xung đột, Ấn Độ đã đàm phán song phương với Tehran để đưa được 8 tàu LPG đi qua Hormuz, song hoạt động này vẫn đầy rủi ro. Cuối tháng trước, Iran từng tuyên bố mở lại tuyến hàng hải, nhưng sau đó lực lượng quân sự nước này nổ súng vào các tàu tìm cách vượt eo biển, buộc nhiều tàu phải quay đầu. Vậy mà vẫn nổ súng thì ai dám đi nữa chứ!
Nguồn: soha.vn