HanPho7121
New member
Quên hình tượng hiệp sĩ đẹp trai đi các bạn ơi! Trong "The Shot Caller" (tựa Việt: Ông Trùm), nam thần Nikolaj Coster-Waldau đã "lột xác" hoàn toàn thành một tay gangster máu mặt trong chốn ngục tù, xem mà rợn cả người luôn á
Đây là phần thứ 3 trong bộ ba phim về đề tài nhà tù "trứ danh" của đạo diễn Ric Roman Waugh nha. Mở màn với Felon có Stephen Dorff, tiếp theo là Snitch của The Rock, và giờ đến lượt Ông Trùm (Shot Caller) chuẩn bị làm bùng nổ rạp chiếu với màn diễn xuất đỉnh của đỉnh từ nam thần Game of Thrones - Nikolaj Coster-Waldau này!
Trong phim, "kẻ giết vua" Jaime Lannister sẽ hóa thân thành Jacob - một chuyên gia tài chính thành đạt và danh giá. Nhưng mà plot twist đến nhanh vãi: một tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra, anh bị tống gọn vào tù. Từ một người ban đầu sợ hãi bất an, dần dần phải học cách sinh tồn bằng mọi giá, cuối cùng lại trở thành "trùm cuối" của cả một loạt băng đảng khét tiếng tại Nam California. Cái arc phát triển nhân vật này xịn sò quá đi!
Ra mắt từ năm 2008, Felon của đạo diễn Ric Roman Waugh đã làm khán giả toàn cầu phải "shock" với khung cảnh nhà tù Mỹ hiện đại cùng câu chuyện đẫm máu về cuộc chiến sinh tồn của một người đàn ông có gia đình bị ném vào tù. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn đều công nhận phim để lại ấn tượng khó phai mờ.
Chính thành công đó đã thúc đẩy đạo diễn trẻ tiếp tục thực hiện 2 tác phẩm nữa về nhà tù và những gì diễn ra sau đó. Phần 2 - Snitch ra mắt năm 2013 với màn trình diễn tuyệt đỉnh của The Rock, mang đến cuộc báo thù nghẹt thở của kẻ bị oan sau chuỗi ngày địa ngục trong nhà giam.
Mãi đến năm 2015, ý tưởng làm phần 3 Shot Caller mới được hiện thực hóa. Lúc này Ric đã có cái nhìn sâu sắc hơn rồi: nhà tù không chỉ là địa ngục trần gian, mà còn như một "trường đại học tội phạm" chuyên đào tạo ra những ông vua băng đảng ngoài đường phố. Và Nikolaj Coster-Waldau chính là lựa chọn perfect cho vai diễn này - vừa có vẻ lịch lãm của quý ông am hiểu tài chính, vừa toát lên thần thái quyến rũ của tên tội phạm máu mặt. Chuẩn không cần chỉnh!
Đạo diễn Ric Roman Waugh vốn là người cực kỳ tỉ mỉ khi xây dựng câu chuyện. Trước khi thực hiện Ông Trùm, ông đã xin làm cai ngục, sống luôn trong một nhà giam tại Mỹ suốt hơn 2 năm để có cái nhìn rõ nét nhất về xã hội bạo lực thu nhỏ phía sau song sắt. Dedication level: 100/10!
Với vẻ ngoài như một cảnh sát tù bình thường, Waugh dần nhận ra một sự thật: bọn cảnh vệ chỉ có quyền lực ở cổng vào và các cánh cửa tù thôi. Còn các băng đảng mới chính là lực lượng vận hành, điều khiển nhà tù, đồng thời chỉ đạo mọi hoạt động phạm tội bên ngoài xã hội ngay từ trong nhà ngục. Bộ phim Ông Trùm như quyển nhật ký ghi lại chuyến khảo sát nguy hiểm nhất đời của vị đạo diễn này đấy các bạn!
Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, nhân vật của siêu sao Game of Thrones trong Ông Trùm đã "dậy thì thành công" từ khi mới bước vào cho đến lúc ra tù - sự thay đổi nhìn mà rợn á!
Để có những cảnh quay chân thật nhất, đạo diễn Ric Roman Waugh đã ghi hình tại trại giam Folsom bang California - một trong 10 nhà tù nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ luôn nha. Đoàn làm phim mất hơn hai tháng cùng team hơn 20 nhà thiết kế hiện trường để "cải tạo" hai gian phòng bỏ hoang thành phim trường trong nhà lý tưởng nhất. Quá trình quay kéo dài hơn 3 tháng, ngoài dàn diễn viên chính, còn có hơn 40 võ sư và 60 diễn viên quần chúng tham gia những cảnh đối đầu trong không gian đông người. Scale khủng vãi!
The Punisher - Jon Bernthal cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong "The Shot Caller" nữa các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn