Chốt lại thì nghiên cứu "bom tấn" từ Ủy ban Châu Âu và các nhà khoa học Úc vừa thả ra một quả bom thông tin: nếu mình cứ sống như hiện tại, gần 1/3 sự sống trên hành tinh có thể biến mất vào cuối thế kỷ này luôn đó. Nghe mà muốn "xanh mặt"
Dựa vào mô hình siêu máy tính xịn sò, team nghiên cứu đã tính ra rằng đến năm 2100, 27% các loài động thực vật sẽ tuyệt chủng. Các nhà khoa học gọi đây là "kịch bản ác mộng của nhân loại" luôn á!
Nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances này đã dùng data về khí hậu, cách sử dụng đất và tương tác sinh thái để tạo ra một "Trái Đất ảo", nơi mọi thứ từ cây cỏ, động vật đến môi trường đều kết nối chặt chẽ với nhau.
Nhờ sức mạnh của siêu máy tính, các nhà khoa học đã track được sự thay đổi của hơn 33.000 loài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2100, cùng 15.000 mạng lưới thức ăn phức tạp được xây dựng để mô phỏng mối quan hệ giữa chúng. Khủng không nào!
Kết quả nghe mà muốn "đóng băng": chỉ riêng đến năm 2050 thôi, khoảng 10% tổng số loài sinh vật sẽ biến mất hoàn toàn. Còn đến năm 2100, con số này dự kiến tăng lên 27% đối với các loài có xương sống - một mức giảm đủ để gây ra đợt tuyệt chủng hàng loạt tiếp theo trong lịch sử Trái Đất luôn.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng biến đổi khí hậu và việc con người dùng đất đai lung tung không chỉ trực tiếp khiến các loài biến mất, mà còn tạo ra "hiệu ứng domino sinh thái". Nghĩa là khi một loài tuyệt chủng, nó sẽ kéo theo hàng loạt loài khác trong chuỗi thức ăn luôn. Kiểu "đổ đài đổ điếu" ấy!
Các nhà khoa học cho biết siêu máy tính đã mô phỏng phản ứng của từng loài theo từng tháng, trong suốt 80 năm. Giai đoạn từ 2020 đến 2050 được xác định là thời kỳ "bản lề" - khi tốc độ mất mát đa dạng sinh học diễn ra mạnh mẽ nhất. Sau giai đoạn này, nếu không có biện pháp can thiệp, sự suy giảm sẽ bước vào giai đoạn không thể đảo ngược. Nghe mà thấy nguy cấp quá đi!
Một trong những điểm đột phá của nghiên cứu là khả năng tính toán các phản ứng dây chuyền trong hệ sinh thái, điều mà trước đây các mô hình đơn giản không thể làm được. Khi một loài biến mất, các loài phụ thuộc vào nó (dưới dạng thức ăn, nơi trú ngụ hoặc quan hệ cộng sinh) cũng dần suy yếu, dẫn đến mức độ mất mát có thể tăng tới 184% so với các dự đoán chỉ tính yếu tố khí hậu hoặc diện tích sống bị thu hẹp. Con số này thật sự "choáng váng" luôn!
Theo team nghiên cứu, viễn cảnh này không chỉ dừng ở lĩnh vực sinh học mà còn là lời cảnh tỉnh cho sự sống còn của chính con người. Mất đi đa dạng sinh học đồng nghĩa với việc mất đi các hệ sinh thái cung cấp thực phẩm, nước sạch và cân bằng khí hậu cho hành tinh. Tức là mình cũng "toang" theo thôi!
Họ nhấn mạnh rằng vài thập kỷ tới sẽ là thời điểm then chốt để nhân loại hành động, từ giảm phát thải khí nhà kính, kiểm soát phá rừng cho đến thiết lập lại ranh giới giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên. Đây là "golden time" để thay đổi đó mọi người!
Dù viễn cảnh mà siêu máy tính vẽ ra đầy ảm đạm, các chuyên gia vẫn cho rằng vẫn còn cơ hội để đảo ngược xu hướng này. "Điều đáng mừng là mô hình cho thấy nếu con người kịp thời thay đổi - giảm tốc độ khai thác, tái tạo môi trường sống và bảo vệ các loài đang nguy cấp - chúng ta vẫn có thể ngăn chặn sự sụp đổ sinh học toàn cầu," một thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ trên Canada Today. Vậy nên vẫn còn hi vọng nha!
Nguồn: genk.vn
Dựa vào mô hình siêu máy tính xịn sò, team nghiên cứu đã tính ra rằng đến năm 2100, 27% các loài động thực vật sẽ tuyệt chủng. Các nhà khoa học gọi đây là "kịch bản ác mộng của nhân loại" luôn á!
Nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances này đã dùng data về khí hậu, cách sử dụng đất và tương tác sinh thái để tạo ra một "Trái Đất ảo", nơi mọi thứ từ cây cỏ, động vật đến môi trường đều kết nối chặt chẽ với nhau.
Nhờ sức mạnh của siêu máy tính, các nhà khoa học đã track được sự thay đổi của hơn 33.000 loài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2100, cùng 15.000 mạng lưới thức ăn phức tạp được xây dựng để mô phỏng mối quan hệ giữa chúng. Khủng không nào!
Kết quả nghe mà muốn "đóng băng": chỉ riêng đến năm 2050 thôi, khoảng 10% tổng số loài sinh vật sẽ biến mất hoàn toàn. Còn đến năm 2100, con số này dự kiến tăng lên 27% đối với các loài có xương sống - một mức giảm đủ để gây ra đợt tuyệt chủng hàng loạt tiếp theo trong lịch sử Trái Đất luôn.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng biến đổi khí hậu và việc con người dùng đất đai lung tung không chỉ trực tiếp khiến các loài biến mất, mà còn tạo ra "hiệu ứng domino sinh thái". Nghĩa là khi một loài tuyệt chủng, nó sẽ kéo theo hàng loạt loài khác trong chuỗi thức ăn luôn. Kiểu "đổ đài đổ điếu" ấy!
Các nhà khoa học cho biết siêu máy tính đã mô phỏng phản ứng của từng loài theo từng tháng, trong suốt 80 năm. Giai đoạn từ 2020 đến 2050 được xác định là thời kỳ "bản lề" - khi tốc độ mất mát đa dạng sinh học diễn ra mạnh mẽ nhất. Sau giai đoạn này, nếu không có biện pháp can thiệp, sự suy giảm sẽ bước vào giai đoạn không thể đảo ngược. Nghe mà thấy nguy cấp quá đi!
Một trong những điểm đột phá của nghiên cứu là khả năng tính toán các phản ứng dây chuyền trong hệ sinh thái, điều mà trước đây các mô hình đơn giản không thể làm được. Khi một loài biến mất, các loài phụ thuộc vào nó (dưới dạng thức ăn, nơi trú ngụ hoặc quan hệ cộng sinh) cũng dần suy yếu, dẫn đến mức độ mất mát có thể tăng tới 184% so với các dự đoán chỉ tính yếu tố khí hậu hoặc diện tích sống bị thu hẹp. Con số này thật sự "choáng váng" luôn!
Theo team nghiên cứu, viễn cảnh này không chỉ dừng ở lĩnh vực sinh học mà còn là lời cảnh tỉnh cho sự sống còn của chính con người. Mất đi đa dạng sinh học đồng nghĩa với việc mất đi các hệ sinh thái cung cấp thực phẩm, nước sạch và cân bằng khí hậu cho hành tinh. Tức là mình cũng "toang" theo thôi!
Họ nhấn mạnh rằng vài thập kỷ tới sẽ là thời điểm then chốt để nhân loại hành động, từ giảm phát thải khí nhà kính, kiểm soát phá rừng cho đến thiết lập lại ranh giới giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên. Đây là "golden time" để thay đổi đó mọi người!
Dù viễn cảnh mà siêu máy tính vẽ ra đầy ảm đạm, các chuyên gia vẫn cho rằng vẫn còn cơ hội để đảo ngược xu hướng này. "Điều đáng mừng là mô hình cho thấy nếu con người kịp thời thay đổi - giảm tốc độ khai thác, tái tạo môi trường sống và bảo vệ các loài đang nguy cấp - chúng ta vẫn có thể ngăn chặn sự sụp đổ sinh học toàn cầu," một thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ trên Canada Today. Vậy nên vẫn còn hi vọng nha!
Nguồn: genk.vn